John Wick: Chapter 4 (2023)

Vậy là Jonh phải đi xin phép mới được giết Giana à, ghê thặc :3cool_embarrassed:
btw chưa rãnh đi xem p3 nữa :3cool_shame:
 
mình đàn ông dòm ảnh đoạn cưỡi ngựa ra khỏi chuồng dòm lịch cmn lãm vd , éo biết bọn gái gú xem cảnh đó cảm xúc thế nào =))

mà nhắc ngựa mới nhớ , p2 tái hiện màn giết người = bút khá là kinh mà bị cắt cmn =)) p3 này có màn giết người = ngựa cũng khá , dòm nó làm mấy mạng thấy thốn vãi =))
 
mình đàn ông dòm ảnh đoạn cưỡi ngựa ra khỏi chuồng dòm lịch cmn lãm vd , éo biết bọn gái gú xem cảnh đó cảm xúc thế nào =))

mà nhắc ngựa mới nhớ , p2 tái hiện màn giết người = bút khá là kinh mà bị cắt cmn =)) p3 này có màn giết người = ngựa cũng khá , dòm nó làm mấy mạng thấy thốn vãi =))
gái hú ầm ầm nhé, đúng kiểu hiệp sĩ trong huyền thoại =))
 
gái hú ầm ầm nhé, đúng kiểu hiệp sĩ trong huyền thoại =))
Phong thái của The One thì lái xe, cưỡi ngựa đều chất, thậm chí cả chèo thuyền, đạp vịt :))
 
Cái quả giết bằng sách cũng thốn vl mà ko hiểu sao ko bị cắt
 
co mot doan ta thot len WTF, Assassin Creed live action a =))
 
Cái quả giết bằng sách cũng thốn vl mà ko hiểu sao ko bị cắt

Đâu bị cắt đoạn sách.
Dùng sách đút mồm, đánh gãy hàm, tiếng răng rắc nghe mà sướng 8-x
 
Đâu bị cắt đoạn sách.
Dùng sách đút mồm, đánh gãy hàm, tiếng răng rắc nghe mà sướng 8-x
Thì đang biểu đoạn đó bạo lực vãi mà ko bị cắt
 
chắc mặc suit xong dắt con corgi đi làm pô ảnh JW quá =))
sáng qua xem rồi tối dắt ông bô đi xem tiếp
 
mà cái thằng bị Đấng đóng sách vào mồm cũng cao vl, đoạn nó giơ chân lên đá đúng cẳng sếu :4cool_oh:
 
Đoạn Đấng xài bút chì giờ ngẫm lại cũng chỉ là bắt chước cụ Chiểu thôi nhỉ :6cool_smile:
 
Vậy là Jonh phải đi xin phép mới được giết Giana à, ghê thặc
ko phải, tôi nghĩ là ảnh đến chào hỏi thôi, kiểu đến địa bàn nên cũng qua chào hỏi chủ địa bàn để tỏ lòng thành ấy
 
Vậy nó đọc tên Giana và ông giáo hoàng nói câu đó chi :3cool_embarrassed:
 
Nghĩ lại thì dù có là huyết ấn thì cũng phải có giới hạn như điều ước của thần đèn, chứ nếu chỉ cần nắm huyết ấn mà lại có quyền sai khiến thằng kia làm chuyện trái luật thì thằng bị sai khiến thiệt quá. Ví dụ như giơ huyết ấn bảo thằng kia đi hiếp dâm chẳng hạn, nó ko làm thì vi phạm luật, nó làm thì mất cả danh tiếng. Đằng nào cũng chết.

Như anh John phần này cũng chơi quá ác, giơ cái dây với bà Digan và cái huyết ấn với Sofia thì cả 2 đều thuỗn cả mặt ra =)) giúp nó thì mình bị phán xử, éo giúp thì mình cũng bị phán xử.
 
Chỉnh sửa cuối:
cứ dòm thân phận những thằng cầm đc cái huyết ấn trong tay đến h thì mấy cái trò nham nhảm chắc khó có =))

còn ko muốn làm thì đơn giản thôi , giết thằng cầm ấn rồi bị truy sát thôi :6cool_ah: mà có khi ám sát đc nó ko ai biết mình giết thì an toàn luôn =))
 
Huyết ấn lúc sinh tử mới dùng chứ ai dùng bậy bạ, phí chết
 
Thường là chỉ có nợ mạng mới đáng để đưa huyết ấn cho đối phương, lúc này dù có bị bắt đi chết cũng phải đi, có thế mới trả được nợ.
 
Thường là chỉ có nợ mạng mới đáng để đưa huyết ấn cho đối phương, lúc này dù có bị bắt đi chết cũng phải đi, có thế mới trả được nợ.
Nợ mạng hoặc thứ gì đó quan trọng ngang sinh mạng bản thân, ví dụ thằng antonio giúp wick hoàn thành quest để rút khởi thế giới ngầm hoặc dc đứa sát thủ chủ khách sạn maroc dc wick giải cứu con gái:-?
 
Back
Top