John Wick: Chapter 4 (2023)

Tránh bắn vào mặt để còn nhận dạng được mà lãnh thưởng chứ.:6cool_smile:
 
Thật ra, đúng là t thấy phần 1 nó có 1 cái j đó "thật" hơn:)) Mở rộng quy mô thế giới ngầm quá đâm ra bị ảo. Cảm giác câu chuyện dần dần như kiểu comic, xây dựng vũ trụ. Nhiều cái cứ qua lời kể, xong các nhân vật tái mặt lại thấy hay hơn là để cho anh thể hiện hẳn ra trên phim. Ví như chuyện cái bút chì, lúc 2 tay trùm Nga nhắc đến mình xem đều cảm giác "gai người"=)) Còn lúc Đấng thật sự ra thay thì trông máu me thật đấy, nhưng lại mất cái cảm giác kia.
 
Phần 1 ngầu,
phần 2 có vẻ hài hài, hài nhất đoạn a fucking pencil và đoạn 2 ông vừa đi vừa xài súng giảm thanh bắn chíu chíu trên đường xuống tàu điện ngầm.
 
Tương hay ho lắm chứ cả đám sát thủ từ P1 tới P3 cũng toàn tụi xạo lol ngu như phim tàu. Súng éo bắn cứ thích xách dao nhảy vào tay bo. Vác cái xe rượt theo đưa đầu cho main bắn như bắn dưa. Bắn main cách 2m mà bắn vào lưng chứ ko bắn vào đầu. Vãi cả sát thủ với tinh nhuệ
Cả 3 phần phim bắn nhau là chính chứ dao rựa là mấy? Mà bắn cũng đéo lại đó. Ông này ko cảm đc phim này rồi thôi vào đây bực mìn thôi
 
Phần 3 này nó không có làm nên cái tính chuyên nghiệp của sát thủ

P1 2 nó xây dựng được cái bí ẩn, lịch lãm và chuyên nghiệp thì P3 cứ đang đánh nhau lại quay ra tấu hài

Ví dụ như P1 P2 sát thủ đã nhận hợp đồng là quen thân cũng chơi tới bến, chứ không tự nhiên tha vớ tha vẩn

P2 JW thân với bà chị như vậy, nhưng lúc bả tự tự, vẫn bồi thêm 1 nhát vào sọ cho chắc ăn, rồi anh da đen, đánh nhau sống chết, xong mời rượu JW rất là trân trọng
 
Bọn này bị ăn đạn thì đừng hỏi tại sao , dám để đấng ký đi ký lại đến 3 lần :3cool_shame:
 
Doanh thu nội địa Top 1 , đá đủ EG xuống No.2 rồi :))) Vãi chưởng thật, hòa vốn xừ nó trong tuần đầu.

Nói lại với mấy ô ở trên. JW vẫn là 1 series rất thú vị , nhưng đang có dấu hiệu hụt hơi dần. Tôi kg phải chê phim dở, JW đặc sắc và kg đụng hàng với các phim hành động gần đây.

Nhưng so với chính nó (p1 2) thì đang đi xuống. Quan điểm cá nhân là thế. P1 tôi xem 3 lần ở rạp, chắc chục lần ở nhà kg thấy chán. P2 xem được 2 lần ở rạp, 5-6 lần ở nhà, chủ yếu xem đến đoạn Rome. P3 ....chán chưa thèm ra rạp xem lại.
 
concept nhà kính
60541692_465694560638954_1601678619908767744_n.jpg

60989584_465694570638953_7728558903419469824_n.jpg
60488530_465694607305616_6827557850861010944_n.jpg
60402882_465694633972280_3367183746506686464_n.jpg
60488987_465694657305611_3819559178481958912_n.jpg
 
Cái nhà kính này là cái tôi wtf cuối cùng, bối cảnh last battle lập lại y chang P2: nhà kính. Tất nhiên kg phải y nhau, nhưng ý tưởng vờn nhau trong nhà kính ...khá là nhiều ở nhiều phim, lại nhai lại ngay của P2.

May là bù lại phần vs 2 anh lùn rất chất. Cá nhân thích hơn cả pk với A Ninja Boss trọc... Tưởng a này bên nhà M lạc qua vì ảnh lạc tông với thế giới Assassin nói ít làm nhiều của JW.

(Hôm qua mới đọc 1 bài bình luận quan điểm khá giống mình, mới biết hóa ra kịch bản của JW3 là 3-4 người cùng chắp bút, kg phải như P1,2 chỉ 1 ông. Hèn gì thấy nó cứ sao sao, kg ăn nhập với 1,2)
 
Tương hay ho lắm chứ cả đám sát thủ từ P1 tới P3 cũng toàn tụi xạo lol ngu như phim tàu. Súng éo bắn cứ thích xách dao nhảy vào tay bo. Vác cái xe rượt theo đưa đầu cho main bắn như bắn dưa. Bắn main cách 2m mà bắn vào lưng chứ ko bắn vào đầu. Vãi cả sát thủ với tinh nhuệ

Bạn thích sát thủ ko “xạo lol ngu như phim tàu” thì coi Hitman 47 có vẻ hợp hơn :(tv)

Còn chất hành động của phim này từ p1 đến h vẫn vậy rồi. Bạn ko biết (hay ko coi) 2 phần trc mà vào coi phần này về rồi chửi thì tôi mới thấy ngu đấy ;))
 
Tương hay ho lắm chứ cả đám sát thủ từ P1 tới P3 cũng toàn tụi xạo lol ngu như phim tàu. Súng éo bắn cứ thích xách dao nhảy vào tay bo. Vác cái xe rượt theo đưa đầu cho main bắn như bắn dưa. Bắn main cách 2m mà bắn vào lưng chứ ko bắn vào đầu. Vãi cả sát thủ với tinh nhuệ

Hóng dẫn chứng p1 bắn súng đánh nhau như film tàu. Ko biết có học võ với cầm súng thật bắn chưa mà đã vội ngược gió rồi.
 
sao Itunes của tui ko có nhỉ :-? hình như account mỹ mới có chứ account VN và store VN ko có?



Nope cái trong p3 với Sofia là hắn lấy từ cuốn sách, còn cái trong p2 thì cả p3 này im ru ko nói gì cả.
Tải apple tv là mua được
 
chó là phụ vợ là chính,căn bản con chó là cầu nối trực tiếp cuối cùng giữa bản thân và cô vợ:2cool_sad:
Cũng một phần, bản chất trong người JW là baba yaga rồi, giống như Walter White vậy
 
Domestic: $57,025,000 38.2%
+ Foreign: $92,200,000 61.8%
= Worldwide: $149,225,000
 
- Về quy mô và mở rộng thế giới, phần này có thêm người phán xử và lệnh cấm vận đối với continental là thực sự còn giữ bản sắc. Còn anh đúc tiền với thằng trưởng lão thì bắt đầu xàm xàm vì bí rồi.
- Plot thì không khá hơn phần 1 với phần 2 nhưng được cái twist cuối phim khá ấn tượng.
- Action thì chuyển qua cận chiến nhiều hơn, có hay có dở, có người thích có người không. Được cái màn đấu súng ở khách sạn thú vị hơn ở chỗ mấy phần trước anh chơi easy với normal nên 1 hit 1 kill. Giờ bắt đầu chuyển sang hard rồi nên phải lựa đúng cổ mà phang mới chết.
- Nhân vật thì đúng là kém hơn, người phán xử với trưởng lão không chất bằng chị em nhà D'antonio. Boss Nhật không hay và hài kém so với anh đen Cassian phần 2.
 
1 vốn 4 lời là có thật :)) bảo sao nsx bôi thêm phần nữa :))
Còn vắt Đấng vài năm nữa, max P5 hết nhớt vì Đấng già cmnr, đóng cố nó mất chất. Mà chất của JW là action .. Y như hồi coi Taken 3, Liam già quá nên mất chất vl luôn.

Sau đó thì spin off cái thế giới ngầm. Với doanh thu thế kia thì tỷ lệ lợi nhuận còn hơn cả EG tuần đầu. Ngon lành thế, không làm hơi phí
 
Back
Top