Phần 2 là hay nhất, kịch tính và có kịch bản menly, rõ ràng không sến súa như P4.
Chỉ buồn cười em câm, làm cái mặt nguy hiểm cả phim tưởng như nào ai dè ra trận đúng 30s chết![]()
với mình thì P1 vẫn nhất, P2 chỉ hay cho đến lúc lên đồ chuẩn bị ám sát bà chị thôi, sau đó không bằng

ko hiểu sao phần 4 này là điểm cao ..xem mà cứ WTF?
nếu anh Đan ko mù thì xem còn đỡ, đây anh lại mù thành ra phản cmnr cảm, vl thằng mù đánh kiếm đã là quá đáng, mà nó còn bắn súng thì 
hi vọng ko ra phần 5


))). Nhân vật unlimited HP và full giáp, cỡ nào cũng méo chết 
Thật ra phần đầu ít tiền nên quay phim màu mè xám xịt nhìn vẫn thấy độ nghèo nhất định, các phần sau thêm tiền + kiếm được quay phim lên màu ngon phát là nhìn xịn xò hơn hẳn luôn.