Jojo's bizzare adventure (Anime-2021) ► Part 7 : Steel Ball Run

nhờ dance scene từ rank 10 lọt vô top 3 luôn rồi =))
46787681_2314759712094869_1474419572151943168_n.png


46836799_2314776192093221_6673306037455421440_o.jpg
 
Mista phong cách đơn giản nhanh gọn chính xác gặp là bắn headshot liền luôn ko có lôi thôi, như mà xui toàn gặp mấy thằng có stand chống đạn hoặc aoe khủng ko tiếp cận nổi :1cool_byebye:
 
Mista phong cách đơn giản nhanh gọn chính xác gặp là bắn headshot liền luôn ko có lôi thôi, như mà xui toàn gặp mấy thằng có stand chống đạn hoặc aoe khủng ko tiếp cận nổi :1cool_byebye:

Mista còn có nội tại đạn bắn nó tỉ lệ miss cực cao nữa :))
 
Mista phong cách đơn giản nhanh gọn chính xác gặp là bắn headshot liền luôn ko có lôi thôi, như mà xui toàn gặp mấy thằng có stand chống đạn hoặc aoe khủng ko tiếp cận nổi :1cool_byebye:
Mista vô part 7 mới có đất dụng võ :))
 
Giống thằng Johny Joestar thôi, rõ là skill lv 2 của nó dính 1 phát là chết, auto đuổi như đạn tầm nhiệt mà thế éo nào vẫn sml hầu hết
 
Class ad bắn tỉa mà bị nó áp sát là chết thôi. Máu giấy ko có sp thì sát thủ hay ap nó xả skill né ko kịp là chết.
 
^
Thanh niên Mista max nhọ thôi. Cũng bắn tỉa từ xa như thằng Hol Horse mà trận đầu gặp thằng Kraft Work cố định vật thể nã vào người mấy phát cũng không xi nhê. Trận với Graceful Dead thì bị úp shọt chả làm được gì. Trận với White Album thì giáp nó bắn éo thủng =)). Chắc chỉ có giết ez nhất là thằng Host của Notorious B.I.G =)) càng nhọ
 
Thằng While album khắc chế cứng thằng Graceful Dead =))
 
Vụ Mista vs thằng Kraft work mới đầu plot hole to tổ bố!

Rõ ràng nó cố định vật thể giữa không gian, nhưng chiếc xe tải lại di chuyển thì đáng lẽ vật nó cố định phải đi lùi lại xo với vị trí đứng của nó :))

Sau ông Arika mới định nghĩa lại là nó cố định vật thể dựa theo mốc tọa độ là vị trí đứng của con stand nó =))
 
sao nhớ tên từng con stand hay nhở :2cool_sad:
 
^ Tên Stand toàn ban nhạc với bài hát không mà, Toàn mấy bài nổi của thập niên 80 - 90. Với lại một bài nhạc, một ban nhạc khi đặt tên người ta cũng đã cố chọn từ cho dễ nhớ rồi
 
Vụ Mista vs thằng Kraft work mới đầu plot hole to tổ bố!

Rõ ràng nó cố định vật thể giữa không gian, nhưng chiếc xe tải lại di chuyển thì đáng lẽ vật nó cố định phải đi lùi lại xo với vị trí đứng của nó :))

Sau ông Arika mới định nghĩa lại là nó cố định vật thể dựa theo mốc tọa độ là vị trí đứng của con stand nó =))
plot hole nốt, vì con stand thấy có lúc vẫn di chuyển =))
làm được thế thì stand chạy đi đâu cục đạn chạy theo đó, quá hay =))
 
plot hole nốt, vì con stand thấy có lúc vẫn di chuyển =))
làm được thế thì stand chạy đi đâu cục đạn chạy theo đó, quá hay =))

Lúc nó dùng dừng không gian thì stand nó đâu có hoạt động :v

Nói chung con đó ảo bỏ mẹ ra =))
 
Jojo plot hole nhiều bỏ mẹ, cốt truyện nhiều part thì thẳng tuột. Nhưng mà đọc vẫn hay, vậy mới thấy lão Araki tài =))
 
Lúc nó dùng dừng không gian thì stand nó đâu có hoạt động :v

Nói chung con đó ảo bỏ mẹ ra =))
đoạn nó đạp mấy cục đá để đi trên không trung ấy

giống con ngựa của Diego trong time stop (thực ra là the world vác con ngựa theo) =))
 
Jojo plot hole nhiều bỏ mẹ, cốt truyện nhiều part thì thẳng tuột. Nhưng mà đọc vẫn hay, vậy mới thấy lão Araki tài =))
Vì mỗi trận đánh đều đầu tư rất nhiều chất xám nên vẫn thấy chất lượng :D
 
Jojo ta khoái nhất cách tác giả khắc họa ý chí thép của các nhân vật bằng hành động chứ không chút nói suông. Không kêu gào, thông não blah blah, mà rất điềm tĩnh nhưng còn sắt đá hơn nhiều mấy bộ Shounen hiện giờ. :5cool_big_smile:Như thằng nhóc ở part 4 thấy Josuke định chạm vào Okuyashu biết không cản được nhảy vào thế mạng liền, tuy biết là Josuke có thể cứu nhưng đủ thấy max cứng. Bucellati lúc bị thằng Beach Boy truy sát ở part 5 cũng là 1 điển hình
 
Jojo hay vì đánh nhau có chiến thuật và teamwork
Là điều mà nhiều bộ shounen thông thường không làm đc
 
Back
Top