phần 5 thấy không hay vì không thấy sự liền mạch, kết dính lắm, tự nhiên chuyển cảnh sang Ý, nhân vật chính cũng hầu như không có quan hệ gì đáng kể đến với nhân vật các phần khác, xong phim cũng chấm dứt luôn, không hề đả động gì đến thằng đấy nữa, kết thúc có phần asspull, người ta hay chỉ trích đoạn cuối phần 3 cho jotaro tự nhiên bộc phát dừng thời gian để đánh dio thì con requiem còn bộc phát ra đúng khả năng ngược với king crimson luôn.
phần 6 thì nói chung hơi loạn, boss cuối fanboy dio, plot hầu như quanh quẩn 1 nhà giam trái với thông lệ phiêu lưu đường dài của các phần trước, cuối cùng chắc loạn và nát quá nên reset hết lại cho tiện.
ngoài ra 2 phần này cũng rời xa mẫu hình nhân vật chính tử tế mà thay vào đấy toàn thanh niên trẻ, giang hồ, nữ teen nổi loạn, ít chiếm được cảm tình hơn so với đám từ 4 trở về trước.
#ykiencanhan