phần 6 mấy trang trước nhớ có viết 1 bài về điểm tại sao ko thích phần này.....
1 trong nhưng thứ quan trọng của jojo là phiêu lưu (adventure), mà nguyên phần đầu và giữa của phần 6 chỉ loanh quanh bó hẹp trong 1 nhà tù là thấy mất cái chất gốc cần có của 1 phần jojo rồi, kể cả nói như phần 4 tuy chỉ loanh quanh trong 1 thành phố nhưng vẫn có chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng tác giả giới thiệu vài câu, cảm giác như du lịch 1 thành phố, vẫn là chất phiêu lưu.
còn main và đám đi cùng thì nói 1 câu hơi nặng lời đấy là cũng kiểu như phần 5, 1 đám trẻ, du thủ du thực, không gây thiện cảm được như những main kiểu chính trực, nam tính như phần 4 về trước.
nên không gây được ấn tượng và thiện cảm cũng là đúng.