Cái part 8 này cha tác giả nói trước là đổi tông từ chiến đấu sang huyền bí nên coi toàn anh này trap anh kia, anh kia giải câu đố của anh nọ, anh nọ gài hàng lại anh này. Vừa coi vừa xoắn não
Chính ra thì các part trước đôi lúc còn so sức mạnh stand này stand kia đấm nhau không lại, yếu hơn thì mới trốn, núp lùm móc lốp. Chứ cái part 8 nó 100% chơi effect luôn! Tính ra thì:
1. Mới vô thì main mất trí, tìm được về nhà thì gặp ngay thằng biến thái chơi trò hack não trói tay trói chân. (Được cái khuyến mãi em gái nude trong nhà tắm

)
Năng lực: Cho con stand đứng ở trên nạn nhân, nếu nạn nhân bị thương ở tay (Hoặc chân) nào thì lập tức chiếm quyền kiểm soát tay chân đó!
2.Về nhà cha nuôi thì gặp quả stand lấy ký ức, xém nữa thành sex doll theo nghĩa đen cho con em nuôi.
Năng lực: Khi phát hiện được nạn nhân nói dối, tùy thuộc vào mức độ lời nói dối mà con stand này sẽ lấy đi một phần ký ức của nạn nhân (Dưới dạng các quân cờ vua), có thể lấy được cả năng lực stand. Muốn hóa giải thì phải dụ cho user đạp lên bóng của mình!
3. Tìm tới bệnh viện thăm mẹ thì dính quả xe moto nhãn hiệu bật nắp lên quan tài! Khúc đó thề tôi đọc chả hiểu mẹ gì luôn, ở đâu ra cái xe nó tông thẳng tới wtf

. Không có con nữ chính support thì chắc lên quan tài thiệt!
Năng lực: Kích hoạt con stand cưỡi moto lao thẳng tới tông nạn nhân, điều kiện kích hoạt là khi nạn nhân mở cái gì đó (Kể cả bật nắp điện thoại nó cũng tông)
4. Đi học với thằng em nuôi thì vô lộn hắc lộ (Nghĩa đen luôn!). Hết bị lừa đảo ăn vạ, bị móc túi rồi xém nừa bỏ xác.
Năng lực: Cứ đạp lên mấy tán lá của cây bạch quả là auto dính effect sẽ làm vỡ cái gì đó của người khác, phải đền bù cho người đó (Kiểu như bị ăn vạ).
5. Dạo trong vườn với cha nuôi thì trúng thằng người đá núp lùm móc lốp.
Năng lực: Con stand tấn công mục tiêu, sau đó chạm vào 1 vật nào đó, tất cả những vật có tính chất giống vật nó chạm sẽ bị hút về phía nạn nhân theo ý nó muốn. Chính bản thân thằng user cũng dùng năng lực này để bọc đá xung quanh mình núp lùm.
6. Ra đường cua gái thì gặp 2 thằng côn đồ thôn, xém bị trúng độc bỏ mạng.
Năng lực: Thằng anh thì có năng lực "song thủ hỗ bác" (Vật nó cầm từ tay này có thể chuyển qua tay kia trong tích tắc). Thằng em thì có khả năng tạo ra bóng có chứa hơi độc chết người.
7. Con chị nuôi dẫn bạn trai về ra mắt, thằng bạn trai nó mưu sát cả nhà
Năng lực: Tạo các bàn tay bám vào các bề mặt thẳng đứng (Như vách tường, vách kiếng, trụ cột buồm,...). Ai chạm vào những bàn tay này càng nhiều thì cơ thể càng mềm ra, Thậm chí mềm đến độ dùng giấy cắt cũng được. Thằng này từng thả cá vào cả cơ thể nạn nhân để tra tấn. Nhược điểm là con stand này có range trung bình, nêu đi xa khỏi nó thì hết.
8. Thằng anh cả nuôi thì nối giáo cho giặc, biến thường dân thành zombie rượt main trối chết!
Năng lực: Điều khiển người từ xa, những người này sẽ auto tấn công những kẻ dính máu của những người bị nhiễm hoặc đang chạm vào vật sở hữu của user
9. Đi thỉnh giáo thanh niên trồng cây giống thì bị "cây" nó rượt
năng lực: combo giữa 2 con stand của vật và người, 1 con stand thì có thể di chuyển dưới lòng đất như một con sâu,có thể đem theo cây cối theo đó mà thay đổi địa hỉnh, có thể mang theo cả người khác. Điểm yếu là sợ nước và nếu trong khu vực đô thị méo có cây thì vô dụng. Còn thằng chủ thì chạm vào ai người đó sẽ bị "nổi mụn", một loại vi khuẩn làm tan chảy da thịt và có thể lây cho những người nào chạm vào chúng.
10. Đưa em ghẹ vào viện khám bệnh thì gặp tiếp thằng bác sĩ điên có thể chữa mọi chứng bệnh bằng các đánh đổi thành... Bệnh khác

.
Năng lực: Có thể tách bản thân nhỏ ra và chui vào người khác, có thể chui tận vào xương và điều khiển cơ thể người đó (Nó dùng cách này để điều chỉnh tác động của cây Rokakaka lên nạn nhân, chữa nơi cần chữa và đổi lại nơi khác ít nguy hiểm hơn)
11. Đập được thằng lang băm thì trúng ngay thằng đại lang băm với thằng ex của con ghệ nó trap cho tối tăm mặt mũi (HD và Tooru)
Nói chung toàn năng lực bựa vl!