Spin từ P7 đã hint là vượt qua bức tường logic của vũ trụ rồi, chỉ có dùng Spin mới chơi được tụi stand liên quan tới calamity như Love Train và WoU thôi.
Nó là thứ "không tồn tại" có thể xuyên thủng bức tường endless calamity của WoU mà Rai đã đề cập tới:
Năng lực con WoU chi phối cả logic của vũ trụ đó :v. Năng lực đọc có vẻ mơ hồ kiểu IT'S JUST WORK như KC nhưng rõ ràng hơn, gồm 2 kiểu:
Tự động:
_ Khiến cho mọi kẻ thù có ý muốn tấn công, theo đuổi WoU hoặc user (Tooru) sẽ bị ảnh hưởng bới
Endless calamity. Tuy nhiên nếu kẻ đó chỉ được ra lệnh tiếp cận và hoàn toàn không có ý định cụ thể với WoU (Kiểu thằng A muốn giết WoU nhưng nhờ thằng B hành động thì hành động của B chỉ được coi như là "công cụ" của A, nên thằng A sẽ lãnh đủ, nhưng nếu A chết thì B sẽ chuyển thành mục tiêu vì không còn ai ra lệnh thì B chính là kẻ muốn tấn công WoU).
_ Dính
Endless calamity kiểu tự động sẽ không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, dù bạn có ngồi tận New York thì bạn vẫn chết.
Không giới hạn số lượng. Người bị dính sẽ thấy 1 WoU ảo được tạo ra bởi WoU thật, nếu vẫn còn nhìn vào nó hoặc đi theo nó thì vẫn ăn đạn.
_ Muốn hóa giải thì chỉ cần bỏ ý định không theo đuổi nữa là được, đừng nhìn vào ảo ảnh do WoU tạo ra, cứ kệ nó là xong. Cả Josuke và Rai đều đã dùng trick này. Cho nên trên youtube mới có cái meme "Nếu bạn thấy WoU, nếu lỡ đuổi theo mà bị thương thì bỏ đi, để yên cho nó và nó sẽ không làm gì bạn cả".
Chủ động (WoU hoặc Tooru đều có thể kích hoạt năng lực):
_ Có thể chỉ định chính xác mục tiêu bị ảnh hưởng bởi
Endless calamity, đổi lại cần phải tiếp cận mục tiêu. Khoảng cách chưa được xác định, nhưng có vẻ là càng gần thì bị ảnh hưởng càng nặng, có thể thoát khỏi nó bằng cách chạy ra xa hỏi WoU hoặc Tooru. (WoU đã từng dùng khi đến gần kẻ thù và kẻ đó chết ngay tức khắc dù hắn chỉ là "người giao hàng", vốn dĩ không chịu ảnh hưởng bởi nội tại, hoặc Tooru dùng nó để đe dọa Yasuho).
_ Chỉ kích hoạt lên 1 mục tiêu 1 lúc, đó là lý do tại sao lúc Tooru dùng lên Yasuho thì bên kia WoU chỉ có thể dùng nội tại để kết liễu Rai (Để Rai suýt chút nữa tấn công được WoU).
_ Những gì WoU nhìn thấy thì Tooru cũng thấy, và ngược lại.
_ WoU có khả năng tư duy hệt như một con người, có thể biến đổi thành hình dạng con người và người không có stand vẫn có thể nhìn thấy, thậm chí còn biết nuôi thú stand để dùng tấn công đối phương. (Vì bản chất của nó là stand phòng thủ, không thể tấn công).
Ảnh hưởng của Endless calamity:
_ Tiêu diệt mọi kẻ thù bằng cách tạo ra những sự "ngẫu nhiên" bất kể năng lực stand của kẻ đó là gì, nếu xung quanh không có ngoại vật tác động thì thậm chí tự kẻ thù sẽ tự gây sát thương cho bản thân mình (tự chặt tay, tự vấp té, tự đập đầu vào tường trong vô thức).
_ Chi phối cả logic vật lý biến mọi sự va chạm dù nhỏ nhất đều có thể dẫn tới sát thương chí mạng (một giọt nước mưa cũng có thể xuyên thủng da).
_ Các năng lực về thời gian vốn vẫn chịu ảnh hưởng bởi logic của vũ trụ, nên trên lý thuyết, ví dụ Dio có stop time nhưng lúc chạy tới WoU lỡ chơi ngu chạy tới chỗ có ánh nắng bị chiếu chết, hoặc bị vấp té, đập đầu vào tường... Cũng vẫn có thể xảy ra, tương tự với các trường hợp khác.
=> Nói thì dông dài, nhưng nếu muốn đối phó với WoU thực ra rất dễ, tránh xa nó và User của nó ra, không tấn công, không đụng chạm, không gây sự gì thì dĩ hòa vi quý thôi
. Cơ mà nó tới kiếm chuyện với mình thì khác.
Để tiêu diệt được WoU, Josuke đã tiến hóa con stand lên Soft & Wet Go Beyone có thể bắn ra đạn spin như Tusk của Johnny :v