- 12/8/06
- 17,008
- 17,748
Cái stand cảm giác tuyệt vọng nhất phần này là Ozon Baby, stand bá vãi shit. Bị stand nó nhốt thì ở trong nhà cũng chết mà đi ra ngoài cũng chết, đúng kiểu chết dần chết mòn. Tooru mà bị nhốt thì chắc cũng sml với nó
![]()
Con HD hoạt động độc lập với thằng Tooru, thằng Poor Tom chỉ cần có ý nghĩ chống đối là đã ăn calimity rồi, còn có sát ý thì kết cục chả khác thằng Jobin đâu.
Nhốt thằng Tooru thì con HD nó tự động chuyển hết tai họa lên đầu thằng Poor Tom ngay: động đất, thiên thạch, vệ tinh nó rơi vào đầu...
Còn muốn moi thông tin về stand của HD và Tooru thì... tự hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo :v.
Năng lực của Tooru tới cuối truyện ngoài đám main liều chết ra chả ai biết được cả, mà có biết cũng phải go beyone của Josuke mới xuyên được thôi.
Muốn giết thằng Tooru thì buộc phải đổi mạng với nó hoặc có spin bắn chết HD sau khi Tooru chết, vì con HD là stand sau khi chết, đeo bám nạn nhân cho tới cùng, như vận mệnh không thể chống lại, cho dù có stop time, skip time,... may may giết được tooru thì vẫn dính endless calamity thôi.
. Tooru mà bị nhốt thì chắc cũng sml với nó
. Tooru lúc đó muốn chuyển Wonder of U tấn công Poor Tom thì chắc không đủ range để tập trung calamity vào Poor Tom 
, đoạn Yasuho bê chậu cây thì Tooru nó cũng phải tới gần để tập trung calamity vào Yasuho chứ không thể núp lùm trong bụi cây để làm được 

. Với hơi lấn cấn ở đoạn cuối dù Rai đã hint từ mấy chục chap trước, cứ mặc định spin Go Beyond nó nằm ngoài vũ trụ này rồi cứ thế xả vào Wonder of U trong khi phần 7 Johnny phải train với tiến hoá Tusk sml mới được cái spin bá đạo 
