JOKER: Folie à Deux (04/10/2024)

bà gwen viết lách cũng thường thôi chứ có gì mà ghê, gần đây có mấy cái bình luận về Joker khá là óc chó, nhưng đc cái cute nên ko có gì để chửi :)), cái gì mà học siêu nhiều, mấy bài của bả toàn đi đọc tài liệu nc ngoài rồi mix lại thôi. đọc tới đọc lui cũng toàn ba cái tôn giáo chúa với lucifer ấy mà. mà cũng không gọi là rành rẽ lắm.
 
Thiếu gì người có tiền có tài khinh người kém hơn mình. Có thằng cũng tự mãn tao tự kiếm tiền hết nên mấy thằng như Joker nó khinh bỉ, nhưng mà gia đình nó mà đóe có tiền cho đi nước ngoài học thì có cl mà về vn tự gầy sự nghiệp dc.
Nói chung tư tưởng mấy ng xuất thân thượng đẳng sẵn không đổi dc đâu vì nó căn bản đéo hiểu.
Trên FB bọn nó chê khinh bảo film này dẫn dắt bọn loser đéo biết vươn lên mà đi gây loạn, lại còn dc hoan hô (đoạn cuối)
Bọn nó xem bên mẽo full film ko cắt như mình nhưng vẫn hiểu film như vậy.
Nhân vật joker trong phim nhue chí phèo vậy. chỉ muốn được làm người lương thiện nhưng bị xã hội đày nén nên phải vùng lên.
Chứ chả ai ca ngợi ở đây. Duy chỉ mấy bọn thomas wayne tư duy thượng đẳng nên cuối phim bị tằng tằng là chuẩn
 
Chí Phèo dính vào Thị Nở nên chết, không thì cũng thành Joker :>
 
???

EGa9njzXUAARQCO
 
bà gwen viết lách cũng thường thôi chứ có gì mà ghê, gần đây có mấy cái bình luận về Joker khá là óc chó, nhưng đc cái cute nên ko có gì để chửi :)), cái gì mà học siêu nhiều, mấy bài của bả toàn đi đọc tài liệu nc ngoài rồi mix lại thôi. đọc tới đọc lui cũng toàn ba cái tôn giáo chúa với lucifer ấy mà. mà cũng không gọi là rành rẽ lắm.
xin fb đọc phát
 
Lội cmt trên cái fb đó thấy cac cháu chê film này nhạt, plot tầm thường các kiểu, chê Joker ko mastermind, ko chất chaos các kiểu. Các cháu ấy ko hiểu là mãi tới gần cuối film lúc bắn chết Murray thì Arthur mới trở thành Joker được bọn tội phạm tung hô, chứ lúc đầu anh chỉ là thằng tâm thần bị xã hội ruồng rẫy, người duy nhất chấp nhận anh là bà mẹ, nhưng hoá ra bà cũng bị tâm thần và là nguyên nhân khiến anh bị ảnh hưởng tâm thần theo.

Film đơn giản như này còn ko nắm được nội dung, đòi coi film phức tạp thì hiểu được cái gì, hay lại lên mạng đọc mấy review xong tưởng mình dark so deep.
 
70% dân tình đi coi còn ko nhận ra bạn gái Arthur là tưởng tượng nữa chứ nói chi
 
Lội cmt trên cái fb đó thấy cac cháu chê film này nhạt, plot tầm thường các kiểu, chê Joker ko mastermind, ko chất chaos các kiểu. Các cháu ấy ko hiểu là mãi tới gần cuối film lúc bắn chết Murray thì Arthur mới trở thành Joker được bọn tội phạm tung hô, chứ lúc đầu anh chỉ là thằng tâm thần bị xã hội ruồng rẫy, người duy nhất chấp nhận anh là bà mẹ, nhưng hoá ra bà cũng bị tâm thần và là nguyên nhân khiến anh bị ảnh hưởng tâm thần theo.

Film đơn giản như này còn ko nắm được nội dung, đòi coi film phức tạp thì hiểu được cái gì, hay lại lên mạng đọc mấy review xong tưởng mình dark so deep.
thì rau nào sâu nấy thôi, fan mấy chị già không chồng thích viết dài sâu đíp thì phần nhiều là các pê đê và cháu gái mộng mơ mơ mộng nhưng chủ yếu là dùng mắt nhiều hơn dùng não
 
Xem phim này xong, từ nay ta sẽ cẩn thận hơn khi ra đường, hay nhẹ nhàng hơn với cấp dưới, vì chẳng biết khi nào sẽ bị xiên.
 
Đã ignore thì không hiện thông báo , cmt hay quote đâu =))
 
Công nhận quả cuối cho 2 phát lên bảng đỡ phải nghe lằng nhằng hả hê vl, bao nhiêu cái ức chế chịu từ đầu phim, đạo diễn mạnh tay cho Arthur xả hết vào cuối phim cảm giác như bao cái ức chế đồng cảm cùng nhân vật theo sát từ đầu phim như được giải tỏa ra vậy, sau khi xem đoạn đó thì với mình cảm thấy là kết đẹp và hài long rồi. Còn sau đó có vào tù thì cũng chả khác gì, với anh đã mất hết rồi thì ở đâu chẳng như nhau vứt được bao nhiêu cái gánh nặng, chả cần gượng ép làm gì nữa :)).
 
Uả vì sao
sophie chỉ là hàng xóm thôi chứ có đi chơi với arthur lần nào đâu
vì đoạn sau đó trong đầu arthur hiện ra hình ảnh sophie mất tiêu kèm theo ánh đen chớp tắt ma mị
 
Uả vì sao
Đúng rồi, con bồ kia là do Arthur tưởng tượng ra thôi, y chang căn bệnh mẹ nó, bữa tôi có nói mà. Khúc sau lúc bước vào căn hộ 2 mẹ con Sophie bị hù gọi cảnh sát đuổi đi đấy, cái này ít ai lúc xem nhận ra được gần như ai cũng nghĩ Sophie yêu Arthur rồi quen nhau đồ
 
Kết lại mình nghĩ : đây là bộ phim rất đáng xem nhưng ko phải ở rạp.Để đảm bảo tính toàn vẹn tác phẩm tốt hơn hết nên đợi xem bản uncut là tốt nhất.
 
Thật ra mấy cảnh cut nó không ảnh hưởng gì tới phim cả. Bớt bạo lực đi cũng tốt.
Nên ai bảo đợi uncut ra coi trừ khi mua đĩa bluray hay tương tự chứ down lậu về coi thì chắc có vấn đề về tiền nông
 
Back
Top