JOKER: Folie à Deux (04/10/2024)

10 năm trước khi heath ledger được giải oscar
ở dưới ai cũng rất buồn cả , jolie nhìn như khóc :( tiếc cho anh

72397125_1507686006070860_932290121238052864_n.jpg
 
ai review fim cũng chớ thấy hề nhắc tới đạo diễn fim =)) cha này đạo diễn hangover trilogy, mà thành thật nói fim này yếu nhất đạo diễn cũng ko ngoa :-?
 
Làm mềnh nhớ đến Inglorious Basterd, anh Hans Landa thực chất mới là nhân vật chính của phim =))
Lần đầu xem phim này trên tivi thấy ấn tượng vãi
Hóa ra là của Quentin :))
 
Bị cận mà vợ chọn ngay hàng cuối, coi mà căng mắt lên đọc phụ đề, cũng may ghế đôi nên ngồi thoải mái. Căng mắt đọc phụ đề nên cũng chút khó khăn theo dõi cảnh phim. Phim hay nhưng nhưng không vượt kỳ vọng lắm, cũng do đọc spoil trên này.
Hay nhất là diễn xuất của ông Phoenix và nhạc phim vô cùng ấn tượng!! Cảm giác đau thương, huy hoàng, tàn bạo.. quá là tràn ngập cảm xúc nói không ngoa là do nhạc đẩy lên hết.
Nếu không cắt đoạn Arthur giết mẹ thì có lẽ phim sẽ liền mạch.
p/s giao hoan đất trời mẹ lol Thomas.
 
fb_img_1570711491306-jpg.271445


fb_img_1570711467815-jpg.271446
 

Attachments

  • FB_IMG_1570711491306.jpg
    FB_IMG_1570711491306.jpg
    48.5 KB · Đọc: 364
  • FB_IMG_1570711467815.jpg
    FB_IMG_1570711467815.jpg
    62.9 KB · Đọc: 364
Bị cận mà vợ chọn ngay hàng cuối, coi mà căng mắt lên đọc phụ đề, cũng may ghế đôi nên ngồi thoải mái. Căng mắt đọc phụ đề nên cũng chút khó khăn theo dõi cảnh phim. Phim hay nhưng nhưng không vượt kỳ vọng lắm, cũng do đọc spoil trên này.
Hay nhất là diễn xuất của ông Phoenix và nhạc phim vô cùng ấn tượng!! Cảm giác đau thương, huy hoàng, tàn bạo.. quá là tràn ngập cảm xúc nói không ngoa là do nhạc đẩy lên hết.
Nếu không cắt đoạn Arthur giết mẹ thì có lẽ phim sẽ liền mạch.
p/s giao hoan đất trời mẹ lol Thomas.

Coi xong thấy sướng rần rần đúng không, xưa còn tiếc cho Thomas sau khi xem xong JOKER kệ mẹ luôn nghĩ đơn giản, chết cũng đáng lắm :)).
 
Coi xong thấy sướng rần rần đúng không, xưa còn tiếc cho Thomas sau khi xem xong JOKER kệ mẹ luôn nghĩ đơn giản, chết cũng đáng lắm :)).
Nhưng không hay như mong đợi, cũng một phần do trải nghiệm chưa tốt lắm. Vài khúc sub hơi nhanh.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cái mong chờ là sự chuyển biến tâm lý của Arthur không thực sự rõ ràng đối với mình cho lắm, chắc vì ổng bị tâm thần nên lúc nào cũng có vẻ trầm trầm, nguy hiểm.
Sốc nhất đoạn Murray bị hét sọt, đm, thấy nó tâm thần còn chọc, khẩu nghiệp!
Coi tới lúc Joker trên đường áp giải bị xe tông, chợt nhận ra cái đm sắp tới lượt Thomas, đoàng, nhà giàu nè, tài phiệt nè..
Mà nguyên cái rạp không thấy poster hay tờ bướm nào của Joker luôn!
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhưng không hay như mong đợi, cũng một phần do trải nghiệm chưa tốt lắm.
Mà không thấy poster hay tờ bướm nào của phim luôn!

Tớ đi trong thang máy từ dưới nhà gửi xe lên thấy treo hình JOKER quá trời nhìn cứ phê phê :)).
 
Tớ đi trong thang máy từ dưới nhà gửi xe lên thấy treo hình JOKER quá trời nhìn cứ phê phê :)).
Đã edit post trên. Mà suất mình đi coi thấy con gái đông hơn, có 2 em bỏ về khi hơn nửa phim.
 
Đã edit post trên. Mà suất mình đi coi thấy con gái đông hơn, có 2 em bỏ về khi hơn nửa phim.

Chắc không hiểu phim, phim hơi kén xem thiếu tập trung là nản ngay.
 
Coi vài lần là hiểu ngay ;))
Cơ bản là phim sử dụng rất nhiều chi tiết trong comics, rồi tác phẩm khác của Martin Scorsese, màu sắc - âm nhạc cũng được lựa chọn kỹ, tình tiết - quay phim với ý đồ rõ ràng.... nhưng phải tùy vào độ nhạy cảm, sự chiêm nghiệm, hiểu biết về nhân vật của khán giả mà mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau, góc nhìn khác nhau.
Trải nghiệm "điện ảnh" này không hề dễ dàng với tất cả mọi người, nên mình nghĩ thì "tận hưởng" chắc phải ở lần xem lại thứ 2, thứ 3

JOKER (2019) Directed by Todd Phillips Cinematography by Lawrence Sher

D3Pyz2_W0AAEQst.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Ủa còn ông bệnh nhân tâm thần nào dãy dụa khi Arthur tới để điều tra về mẹ của ổng là ai?
Ahihi, không để ý, vì họ đi chung thang máy.. :P
 
Ủa còn ông bệnh nhân tâm thần nào dãy dụa khi Arthur tới để điều tra về mẹ của ổng là ai?
Walter Joseph Kovacs aka. Rorschach ;))
 
Chắc là Rorschach ở một chiều không gian khác. Và Silk Spectre chính là cô gái ở tàu điện ngầm vốn đã từ bỏ con đường superhero.
 
Ấn tượng hồi xem Taxi Driver là Betsy quá đẹp và quả giấu súng trong tay áo của Travis đỉnh vl. Phim mà được làm trong thời gian gần đây thì kiểu gì cũng bị bọn holliweed đạo đức giả dìm vì thanh niên cướp da đen bị bắn như một con vàng =))
 
À, chuyện hẹn hò giữa Arthur và cô hàng xóm là do Arthur tưởng tượng ra, nhưng liệu cô ấy có khi nào cũng là Arthur tưởng tượng ra luôn không?
 
À, chuyện hẹn hò giữa Arthur và cô hàng xóm là do Arthur tưởng tượng ra, nhưng liệu cô ấy có khi nào cũng là Arthur tưởng tượng ra luôn không?

Không đâu vì nếu thế thì 2 scene duy nhất của 2 mẹ con Sophie sẽ là vô nghĩa.
 
Back
Top