Copy có chỉnh sửa:
Nhân dịp JOKER đã 1 tỷ USD, mình xin được tổng hợp một số thông tin thú vị về bộ phim này:
1. Kinh phí sản xuất phim rơi đâu đó tầm 70tr USD (gồm cả chi phí quảng bá)
2. JOKER được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 76 vào ngày 31 tháng 8 năm 2019 và đã giành giải Sư tử vàng, giải thưởng cao nhất quý của liên hoan. Bộ phim đã nhận được những đánh giá tích cực từ các nhà phê bình, đặc biệt là diễn xuất của chú tôi.
3. Chú tôi đã giảm 23,6kg cho vai diễn Arthur.
4. Đoàn làm phim đã phải gấp rút quay phim trong thời gian ngắn vì sợ chú tôi xanh cỏ vì đói.
5. Trong phim có nhiều cảnh quay có cảm giác như máy quay bị rung, không vững khung hình, đây không phải dó ông quay phim bị rén, mà là do chủ đích của đạo diễn.
6. Chiếc cầu thang trong phim đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng.
7. Sau bộ phim này, thì chú tôi sẽ ít khi được mời làm khách mời trong talk show.
8. Căn bệnh cười không kiểm soát trong phim là một căn bệnh có thật ở ngoài đời.
9. Tuy bộ phim nặng nề và đen tối, nhưng cả đoàn làm phim đều có nhiều phút giây thoải mái vui cười.
10. Hiện tại JOKER đã ra bản đẹp, nhưng Snyder's cut thì vẫn chưa ra.
11. Sẽ không có phần thứ hai hay cậu chuyện nào xảy ra nối tiếp sau bộ phim này. (not sure)
12. Có một phân cảnh quay Arthur trong bồn tắm nhưng đạo diễn đã cắt đi và không cho lên phim.
13. Bộ phim hội tụ đầy đủ các yếu tố da trắng, da đen, cao, gầy, lùn, béo, thượng lưu, hạ lưu và LGBT (tôi chuyển gay sau khi xem chú)
14. Dàn diễn viên phụ khá xuất sắc, đặc biệt là Robert De Niro, điếu thuốc lá, khẩu súng, và đùi của chú tôi.
15. Một số cảnh quay trong phim là do chú tôi tự biến tấu ra hoặc được ekip gợi ý, ví dụ: cảnh chui vào tủ lạnh, cảnh nhảy trong nhà vệ sinh công cộng,cảnh nhảy với khẩu súng, cảnh đổ lọ thuốc nhuộm tóc lên đầu,....
16. Đạo diễn Todd Phillips đã rất tức giận khi các paparazzi chụp trộm ảnh hậu trường nhưng chụp rất mờ và khó nhìn, nên ông đã quyết định tự tay đăng tải những bức ảnh hậu trường do nháy riêng của mình chụp để cho rõ nét.
17. Người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, có lẽ vì thế mà trong phim Arthur tuy gầy nhưng chạy rất nhanh và khỏe.