Phần này nói thật ra chỉ ăn theo phần 1 một cách rẻ tiền, nội dụng quá chán nản, cố nhồi nhét 2 tác phẩm vào làm 1
Ngay từ đầu đoạn giải mã bức thông điệp đã làm quá chónh vánh, lên đảo rồi, chưa kịp làm gì thì đã đi một mạch từ đầu này qua đầu kia để đi về, so với phần 1, thời lượng cũng thế nhưng qua mỗi một vùng đất thì lại là 1 cuộc phiêu lưu, 1 cái gì đó mới mẻ, còn ở phần 2 chỉ lướt qua các cảnh vật, hệ sinh thái của hòn đảo cũng khá nghèo nàn, suất cả phim ngoài mấy con kì nhông, côn trùng khổng lồ thì chả có gì đặc biệt
Cả cái thành phố Atlantis huyền thoại cũng khá sơ sài, đi vào rồi chỉ đứng ở một cái sân có biểu tượng thần Poseidon trò truyện vài câu rồi té gấp, Altantis mà chả có được 1 cái đền thờ, một thứ gì đó hiện đại như máy bay, tàu điện giống trong tiểu thuyết, cả cái mộ của thuyền trưởng Nemo cũng vậy, em vanessa chui vào lấy quyển sách rồi chui ra...hết, chỉ được mỗi cảnh con rết dọa khán giả
Đưa anh The Rock cơ bắp vào phim này cứ tưởng sẽ có nhiều tình huống để ảnh sử dụng sức mạnh, hóa ra chỉ được cảnh cuối ảnh phóng lao vào con cá điện, mà ko biết tại kiến thức mình kém, hay đạo diễn chém gió quá đà, loài này săn mồi bằng cách phóng điện vào đối thủ, một con cá bình thường có thể phóng điện trên 700V để làm tê liệt kẻ thù chứ ko bay vào đớp tới tấp như trong phim, còn trong phim con này to còn gấp mấy chục lần con cá thường, mà lúc 2 cha con ko mặc đồ bảo hộ gì nó đến gần cũng chả sao
Xem phim này chỉ kết mỗi ông Michael Caine, troller chính hiệu The Rock vừa mở mồm ra là đã bị ổng troll cho cứng họng
Bộ này nếu chia nhỏ ra nhiều phần ko chừng sẽ thành siêu phẩm, làm kiểu mì ăn liền thế này thì đi chỉ để xem cái hiệu ứng 3D