Jupiter Ascending (2014)

Hoãn gần 1 năm xử lý kỹ xảo chứ story thay đổi sao được.
 
Ah, Guardian of the Galaxy cũng hành động scifi, không xoắn não mà hay hơn gấp 10 nhé.
GoG PR cả năm trời, lại là phim marvel nên cực hút khách là chuyện bth mà, xét về kĩ xảo mình thấy vẫn ko bằng JA
Matrix coi vào thời điểm năm 99 thì ý tưởng đột phá + kĩ xảo đỉnh nhất bấy giờ nên trở thành kinh điển là đúng rồi, giờ coi lại chỉ chấm đc cái kịch bản, đánh đấm nhìn như múa T_T
 
GoG PR cả năm trời, lại là phim marvel nên cực hút khách là chuyện bth mà, xét về kĩ xảo mình thấy vẫn ko bằng JA
Matrix coi vào thời điểm năm 99 thì ý tưởng đột phá + kĩ xảo đỉnh nhất bấy giờ nên trở thành kinh điển là đúng rồi, giờ coi lại chỉ chấm đc cái kịch bản, đánh đấm nhìn như múa T_T
Mình lại thấy ngược lại. Những cảnh cận chiến của Neo vs Smith là những cảnh hành động được làm tốt nhất mà mình biết.
Còn xét kỹ xảo thì JA hơn GotG thật nhưng đang nói tổng hòa tất cả thì JA kém quá nhiều. Nhiều chi tiết thừa thãi, nhân vật xây dựng hời hợt.
 
Ah, Guardian of the Galaxy cũng hành động scifi, không xoắn não mà hay hơn gấp 10 nhé.

Chủ yếu là do plot phim này fail và disney princess quá thôi. GotG chỉ lấy đề tài Scifi chứ đâu có tạo ra được 1 thế giới với vô số thứ chi tiết ấn tượng như JA được :< Chính ra phải đẹp ngang ngửa cái Pandora trong Avatar, chỉ là không theo style rừng rú nguyên thủy.


Xem mấy khảo sát bên Âu thì có vẻ nữ đang đi xem nhiều hơn nam giới. Chắc do plot hợp sở thích các chị em :v
 
thì nhân vật chính là nữ mà :v phim nào nữ chính mà tình kiểu kị sĩ cứu công chúa thì chả thế
 
mấy cái spaceship nhìn phê lòi, tàu mẹ tàu con gì đều chất, canh không gian với các hành tinh ăn đứt GoG
điểm trừ duy nhất : Tatum nhìn mập quá, không hot như hồi Step up với Sean Bean ko chết :(
bac nào còn lăn tăn thì đi xem đi nhé, phim này mà coi ở nhà thì mất đi 50% cái hay đấy :-)/\:-)
 
Matrix coi vào thời điểm năm 99 thì ý tưởng đột phá + kĩ xảo đỉnh nhất bấy giờ nên trở thành kinh điển là đúng rồi, giờ coi lại chỉ chấm đc cái kịch bản, đánh đấm nhìn như múa T_T
đánh đấm trong matrix là loại ngon đấy. Mấy cái phim action bây giờ toàn lạm dụng cái trò rung camera, lăn lộn góc quay. Như đoạn đánh nhau ở merovingian ngon
 
mấy cái rung lắc thì rởm rồi, mình thích đánh đấm kiểu bác Liam Neeson ấy, mạnh mẽ dứt khoát
Matrix thì múa may nhìu quá, mà đụng nhẹ cái là bay lủng tường , gãy cột tùm lum hết :D, được màn bắn nhau ở Zion coi là sướng =D>
 
Ngoài Balem có xu hướng bạo lực ra thì Titus và Kalique đều chọn con đường ôn hòa hơn.
Mà phim mới dừng ở adventure chứ đã đến mức war đâu, 3 chị em nhà này mà đánh nhau thì có mà trời long đất lở, người chết tính bằng tỷ.
 
3 thằng Boss đều lởm :(( chả lẽ ngoài vũ trụ yếu thế sao

Thực ra thằng Balem vốn đã lởm mà, trong quá khứ chả bị Caine rã cho nát họng không nói bình thường được nữa phải đeo cái trợ âm thỏ thẻ thầm thì còn gì :D Thằng đấy chỉ được cái làm màu thôi. Titus thì như kiểu Kpop-star, nhìn mặt là thấy đần đụt rồi. Kalique thì chịu, chả biết có phải dạng hidden boss không. Phim không có twist (trừ vụ Sean Bees sống nhăn răng) nên cũng chả biết thế nào, có khi phải thêm 1 phần nữa may ra mới phát triển thêm plot được.
 
mới đi coi về ~ ai chê thì chê chứ mình thích phim này vãi ra , trừ việc con main bánh bèo qá thì mọi thứ đều rất ưng ý, ai coi cái này mà buồn ngủ thì chả hiểu coi mấy phim như trans thì coi kiểu mẹ gì được ?
toàn bô concept của phim ơ đây :
http://magazine.artstation.com/2015/02/jupiter-ascending-concept-art-roundup/
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi coi buồn ngủ đây, mà càng về sau càng muốn ngủ mẹ luôn cho rồi ,thà nó như Trans điểm chung là plot như đặc sản nhưng hành động mãn nhãn gore theo kiểu robot thì nói làm gì ? Mà Trans là những 4 phần tuột dốc dài từ từ theo từng phần nhé, cái của nợ JA này plot như đặc sản từ cái đám merc tự dưng phản damage, cho tới cái xâu chuỗi dẫn đi tham quan với 3 chị em chỉ để miêu tả nội tâm ý nghĩa của từng đứa ? Ghi vậy cho ông nào xem film rồi hiểu với tránh spoil chứ lười đóng hộp spoil. Như tên yreimm0308n90 nói : Nhiều chi tiết thừa thãi, nhân vật xây dựng hời hợt là chuẩn cm cho cái film này.

Còn phần combat, cho điểm từ trung bình tới kém k thể leo nổi đến mức khá, combat solo boss, combat group , combat 1 chọi 1 đám , combat hijack chịch ngược lật kèo, combat space ship mech các kiểu ( mech vs WALL ), đồ hoạ cứu k nổi cái film này.
 
Vấn đề lớn nhất của phim này là không thiếu tình tiết có thể tạo kịch tính nhưng làm tệ nên thành ra mình không thấy kịch tính.
Ví dụ: hai con Merc tấn công vào phi thuyền rất dữ dội nhưng ở bên trong, mọi thứ cứ diễn ra rề rề, chậm chậm (đặc biệt là phim này nói lắm quá thể). Nếu như trong Ma Trận chẳng hạn: lúc Neo đánh nhau với Smith ở tàu điện, nhân vật chính bị dập cho toe tua, trên tàu thì Morpheus, Trinity, Tank mặt mũi căng thẳng như sắp tận thế... còn trong JA, không thấy kiểu sắp xếp này. Biết chắc là phe thiện sẽ thắng nên thấy mọi thứ nhàm nhàm. Chưa kể sử dụng tới 3 (hay 4?) lần giải cứu em Jupiter nữa. Một bộ phim không cần ném nhân vật chính vào nguy hiểm quá nhiều lần như thế. Mà lần nào cũng ngang ngang nhau. Như vậy sẽ kéo cảm giác của các lần xung đột sau đi xuống. Đáng nhẽ căng thẳng phải lên 1 cách dần dần và sau đó đẩy tới cực điểm.
 
câu truyện của teen girl trở nên nổi tiếng dưới vỏ bọc của bom tấn scifi kỹ xảo hoành tráng :D
 
Vừa đi xem về, phim này tái hiện phần nào cái cảm giác lần đầu xem Matrix của mình.

- Tình cảm sến xẩm của cặp nv chính: check, có điều cặp main nv này chán gấp 3 lần Neo - Trinity (Neo - Trinity là thứ duy nhất mình k0 thích trong Matrix).

- Một thế giới được xây dựng công phu, sáng tạo, nhiều tiềm năng: check.

- Cảm giác vừa thừa, vừa thiếu: check. Kỳ thực trong tất cả các phim có Wachowski nhúng tay vào (ít nhất chuyển thể kịch bản), chỉ có Cloud Atlas k0 tạo cảm giác này.

Do k0 kỳ vọng nhiều nên với mình phim này xem được, không tệ chút nào, chỉ có 1 cái hơi khó chịu: Eddie Redmayne được thuê để đóng Hugo Weaving đóng Balem, và làm tròn vai, nhưng tại sao k0 thuê luôn Hugo Weaving cho nhanh.

À, còn 1 điểm khá ấn tượng. Mấy cảnh hành động của các nv khác thì ảo tung chảo, nhưng đến Jupiter thì lại rất thực tế, rất "người".
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim này coi có cảm giác như coi phim ma cà rồng không gian vậy, anh Caine là người sói ko nói rồi, gia tộc Abrasax thì trường sinh bất tử nhờ youth serum tinh chế y như tụi vampire hút máu để duy trì tuổi trẻ, rồi anh Caine còn có thói quen thích cắn cổ mấy đứa quý tộc nữa chứ ...
 
câu truyện của teen girl trở nên nổi tiếng dưới vỏ bọc của bom tấn scifi kỹ xảo hoành tráng :D

Hoặc 1 phim bom tấn sci-fi, kỹ xảo hoành tráng hiếm hoi nhắm đến đối tượng khán giả nữ giới.
 
phim này làm sến quá, nội dung thì em jupiter bị lừa xong đc cứu đến 3 lần, 2 lần ngoài vũ trụ? nhưng mà toàn đc cứu phút chót nên hơi chán, mấy thằng villian éo ngầu gì cả, trông đụt đụt =), mấy con thằn lằn đệ của balem thì ngầu gấp chục lần, mấy đoạn đánh nhau làm hơi dài chắc để vớt lại nội dung chán ? Được cái kĩ xảo + tàu chiến trông đã vl =), scifi phải nói là quá đỉnh. Nhà Wachowski mà được làm Star Wars thì chắc là siêu bom tấn :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top