Jurassic World Rebirth (2025)

Mà sao trốn vô đó lâu rồi k bấm thang máy đi nhỉ?
 
Mà sao trốn vô đó lâu rồi k bấm thang máy đi nhỉ?

Thang máy có password, ông đấu giá phải nghĩ 1 lát mới nhớ ra, khách mời chắc ko biết rồi.
 
Phần này đến cuối lại Blue vào cứu team cảm giác giông giống phần trước nhạt quá.
Mình thích làm kiểu này dramatic hơn: Con Bule bị đem ra làm thí nghiệm lai tạo đột biến gì đó xong bị biến thành con Indoraptor, hoặc là bị cấy ghép bào thai mang thai con Indoraptor (có 1 đoạn nói chuyện với thằng tiến sĩ có đề cập đến việc cần 1 người mẹ cho con khủng long lai). Anh Sao Chúa mặc dù rất đau khổ nhưng cuối cùng vẫn phải xuống tay với Blue để diệt trừ hậu họa.
cần người mẹ là cần 1 đứa như starlord nuôi con indoraptor từ nhỏ á :))
 
phim xem cũng đc
mà đoạn cuối đáng lẽ để con boss vs với t-rex chính ra còn hay , tư nhiên kết thúc lãng xẹt mà chưa đánh nhau quái gì =))
chắc hết tiền làm cgi
 
Phim xem ổn mà, đoạn T-Rex gầm cùng Sư tử khá đẹp ấy chứ :3cool_adore:
 
Budget phim có 170 chai hà :))
 
Có vẻ ai cũng coi rồi còn cần spoil không nhỉ?
phần này con blue vs indoraptor coi không sướng lắm. Ngôi sao T-rex thì chỉ diễn vai hài. Cảnh T-rex thịt con khủng long to xêm xêm lúc núi lửa phun trào đáng lí nên làm dài hơn. Cứ tưởng phần này được coi 1 trận 1 vs 1 giữa T-rex với 1 em nào đó chứ.
 
cần người mẹ là cần 1 đứa như starlord nuôi con indoraptor từ nhỏ á :))
Cơ bản trước khi xem ta nghĩ con Blue phải có vai trò gì đó quan trọng hơn cơ, kiểu bọn kia cần nó để làm thí nghiệm lai tạo ra giống khủng long mới,... vv.... .
Bọn kia ráo riết săn lùng, dụ cả anh Xì ta Lọt đến để dễ bắt, nhất định phải giữ cho con Blue sống.... nếu chỉ là vì lý do "last of her kind" thì hơi nhảm. Khúc gần cuối thằng tiến sĩ có bảo cần máu của con Blue nhưng thực chất từ trước khi lôi đám khủng long từ đảo về thì cũng đã tạo ra được con Indoraptor rồi còn gì.
 
Cơ bản trước khi xem ta nghĩ con Blue phải có vai trò gì đó quan trọng hơn cơ, kiểu bọn kia cần nó để làm thí nghiệm lai tạo ra giống khủng long mới,... vv.... .
Bọn kia ráo riết săn lùng, dụ cả anh Xì ta Lọt đến để dễ bắt, nhất định phải giữ cho con Blue sống.... nếu chỉ là vì lý do "last of her kind" thì hơi nhảm. Khúc gần cuối thằng tiến sĩ có bảo cần máu của con Blue nhưng thực chất từ trước khi lôi đám khủng long từ đảo về thì cũng đã tạo ra được con Indoraptor rồi còn gì.
cần nó để nghiên cứu về sự tiến hoá trong giao tiếp của khủng long, nó dc coi là con khủng long thông minh nhất trong giao tiếp, và cái này thì cần quan sát để nghiên cứu và vậy nên cần nó sống
việc nghiên cứu này sẽ phục vụ vấn đề tạo ra cách khống chế con indoraptor tốt nhất
 
Cơ bản trước khi xem ta nghĩ con Blue phải có vai trò gì đó quan trọng hơn cơ, kiểu bọn kia cần nó để làm thí nghiệm lai tạo ra giống khủng long mới,... vv.... .
Bọn kia ráo riết săn lùng, dụ cả anh Xì ta Lọt đến để dễ bắt, nhất định phải giữ cho con Blue sống.... nếu chỉ là vì lý do "last of her kind" thì hơi nhảm. Khúc gần cuối thằng tiến sĩ có bảo cần máu của con Blue nhưng thực chất từ trước khi lôi đám khủng long từ đảo về thì cũng đã tạo ra được con Indoraptor rồi còn gì.
mới coi 1 lần ko nhớ rõ lắm, đại khái là

blue là con dị biệt, có khả năng bonding với con người (có empathy, compassion). Có thể coi nó là mắt xích đầu tiên kết nối khủng long và người; tương tự như một con sói nào đó trong quá khứ xa xưa quyết định bond với loài người tiền sử để đc loài chó ngày nay. Lão tiến sĩ muốn unlock cái khả năng đó nên phải bắt đc con blue/hoặc lấy máu nó nghiên cứu để ứng dụng cái khả năng đặc biệt đó vô mấy con indoraptor version 2, 3 sau này
 
từ giờ đến cuối tháng còn phim gì đáng coi ko ae nhỉ
 
Đậu mẹ, sao lần nào cũng dị ứng với lũ con nít trong phim này vl. Đm sao tụi nó ngu vl, cứ chạy hét lên hét xuống, tao ước gì lúc nó hét khủng cắn chết mẹ cho rồi :1cool_choler:
 
Đậu mẹ, sao lần nào cũng dị ứng với lũ con nít trong phim này vl. Đm sao tụi nó ngu vl, cứ chạy hét lên hét xuống, tao ước gì lúc nó hét khủng cắn chết mẹ cho rồi :1cool_choler:
con nít mà ko hét mới là vô lý, chỉ có người lớn mới áp chế dc sự sợ hãi thôi
 
con nít mà ko hét mới là vô lý, chỉ có người lớn mới áp chế dc sự sợ hãi thôi
Vâng, nhìn một con vừa to vừa khôn như thế con nít không hét mới là thần kinh
 
Lồng đó toàn song sắt thò tay ra là mở được có gì khó khăn đâu ;))
Sai, trong Jurassic Park 1993 bọn raptor cũng đã học được cách mở cửa rồi, không cần chờ đến bây giờ. Vấn đề là chúng nó mới chỉ có thể cử động chi trước theo phương dọc nên tay nắm kiểu gạt lên/xuống nó biết mở. Then cài kiểu ngang nó không mở được vì cấu tạo xương không thích hợp, tất cả động vật từ bò sát đổ lên xương khuỷu chi trước giống xương khuỷu chi sau là hướng ra mặt ngoài của chi, trừ linh trưởng xương khuỷu chi trước hướng vào trong. Thứ nữa là xương mắt cá ở chi trước linh trưởng tiêu biến nên mới xoay được cổ tay.
 
Sai, trong Jurassic Park 1993 bọn raptor cũng đã học được cách mở cửa rồi, không cần chờ đến bây giờ. Vấn đề là chúng nó mới chỉ có thể cử động chi trước theo phương dọc nên tay nắm kiểu gạt lên/xuống nó biết mở. Then cài kiểu ngang nó không mở được vì cấu tạo xương không thích hợp, tất cả động vật từ bò sát đổ lên xương khuỷu chi trước giống xương khuỷu chi sau là hướng ra mặt ngoài của chi, trừ linh trưởng xương khuỷu chi trước hướng vào trong. Thứ nữa là xương mắt cá ở chi trước linh trưởng tiêu biến nên mới xoay được cổ tay.

Phim này này then cài là dọc chứ có ngang đâu. Chế chưa xem à.
 
Back
Top