Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

1 số loài bơi được nhébọn khủng long bay và dưới nước mò vào dc thì còn hiểu, chứ bọn trên cạn thì bơi kiểu gì mà đòi mò vô đất liền nhỉ![]()

mấy con xuất hiện trong trailer bơi dc quãng ngắn chứ sao bơi xa thế dc ???1 số loài bơi được nhé![]()
mấy con xuất hiện trong trailer bơi dc quãng ngắn chứ sao bơi xa thế dc ???

Trong novel có giải thích khá hay, mấy phim không phim nào nói, một số loài có tổ chức tốt như Raptor nó tổ chức thành tổ chức xã hội theo đàn, chúng nó trốn lên tàu để vào đất liền. Việc thiếu hụt chất được bù bằng một số thực phẩm bổ sung, chúng nó thử và chọn, đầu novel có báo cáo từ vùng duyên hải Costa Rica về việc cây cối, hoa màu, vật nuôi và người bị tấn công và phá hoại bởi một loài thú lạ, cuối novel thì báo cáo về một giống thằn lằn lạ chuyên đi ăn đậu tương.mà tưởng phim setup là mấy con khủng long không thể rời đảo được vì chỉ có thể có loại thức ăn duy trì sự sống ở đảo
Thực ra không cần nói cũng đoán được là phần này nấu lại của Lost World, cuối phim sẽ có 1 thằng anta ngu si bị thịt luộc xong rồi bọn khủng long lại bị đánh thuốc mê tống trở lại đảocó cảnh nhốt vào cũi chở về mà, hình như có đoạn quyết định xem cứu bọn nó ko, chắc là cứu![]()
Hồi Lost World hay phần 3 cũng có giải thích rồi mà, bọn ăn cỏ nhai đậu tương (!? ) trên đảo, trong đó chứa đủ enzim (!?) để duy trì sự sống của lũ này, sau mấy bố ăn thịt thịt bọn nhai thực vật kia => vòng tuần hoàn tự nhiên.mà tưởng phim setup là mấy con khủng long không thể rời đảo được vì chỉ có thể có loại thức ăn duy trì sự sống ở đảo
Khủng long 7 món, pín khủng longBản sách cũng bảo bọn khủng long nó tự thích nghi môi trường, khác với loài ngày xưa.
Tuy nhiên vẫn thắc mắc về vấn đề trao đổi oxy cho cơ thể khổng lồ đến như vậy , thêm nữa lỡ tụi nó về Việt Nam thì chúng ta sẽ có đặc sản gì đây ?

Trong novel có giải thích khá hay, mấy phim không phim nào nói, một số loài có tổ chức tốt như Raptor nó tổ chức thành tổ chức xã hội theo đàn, chúng nó trốn lên tàu để vào đất liền. Việc thiếu hụt chất được bù bằng một số thực phẩm bổ sung, chúng nó thử và chọn, đầu novel có báo cáo từ vùng duyên hải Costa Rica về việc cây cối, hoa màu, vật nuôi và người bị tấn công và phá hoại bởi một loài thú lạ, cuối novel thì báo cáo về một giống thằn lằn lạ chuyên đi ăn đậu tương.