Một trong những điểm khó chịu nhất của "Justice League" là các nhân vật được phát triển hời hợt và thiếu chiều sâu, nhất là 3 siêu anh hùng mới Flash, Aquaman và Cyborg.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Entertainment Weekly, nam diễn viên Jason Momoa đã chia sẻ cảm nhận của anh về việc những cảnh có Aquaman bị cắt gần hết khỏi phim. Anh cho biết, cốt truyện ban đầu của "Justice League" đồ sộ đến nỗi có thể được dựng thành 2 phim:
"Vấn đề ở đây là những sự kiện trong 'Justice League' chỉ diễn ra trong tầm 1 tuần lễ với Arthor Curry mà thôi. Các fan sẽ thắc mắc rằng "Sao anh ta lúc nào cũng quạo quọ như vậy? Tại sao anh ta lại phải lẩn trốn ở ngôi làng này?' Chúng tôi có giải thích hết đây, nhưng mà lại bị cắt sạch. Dù gì thì đây cũng không phải là phim riêng của tôi. Bộ phim còn phải giới thiệu thêm Flash và Cyborg nữa, nên không đủ thời lượng để đưa tất cả mọi thứ vào trong phim.
Đáng lẽ phải 2 bộ phim mới đủ. Tôi có quay 1 số cảnh vớiWilliam Dafoe, toàn bộ trường đoạn về Atlantis, rồi tại sao tôi lại không muốn trở thành vua. Nhưng mà đừng lo, bạn sẽ được thấy hết những cảnh này trong 'Aquaman'. Nói chung đây là phim 'Justice League' chứ không phải là phim 'Aquaman'."
Nếu Flash mất đi cảnh có Iris West, Cyborg mất đi những cảnh hồi tưởng thì Aquaman gần như mất tất cả. Âu rằng cũng do CEO của Warner Bros. yêu cầu Joss Whedon "tỉa gọt" phim sao cho còn 2 tiếng thôi. Ngay cả bản thân Joss cũng không mấy hài lòng với bản cắt cuối cùng này
Hy vọng Aquaman sẽ được đối xử tốt hơn trong phim riêng của anh, dự kiến ra rạp vào ngày 21/12/2018.