Nó còn bảo tôi hồi sinh anh không phải vì tôi thích anh, tôi vẫn ghét anh. Sịp đáp lại, tôi cũng biết anh ghét tôi mà ._Trời ạ, như tình nhân sau khi chia tay quay lại với nhau vậy.
Đoạn cuối mua ngựa, mua nhà cho sịp, choàng vai bá cổ thân mật lắm nữa cơ. Éo hiểu ái ánh mắt căm thù ngày nào đâu rồi, giờ như con sen ngoan hiền ấy.
Còn đoạn đấu khẩu với ww thì mình tưởng phải đổi vế mới hợp lý, bat không cần sịp còn người muốn hs sịp là ww mới phải đạo.
Để chữa cháy cho việc gay hóa sah, đạo diễn phải hint bat thích ww mà không dám gọi. Cái đm bat nó đã thích nó đến tận nơi chứ cần quái gì gọi điên ra vẻ thân cmn thiết làm gì.