- 11/3/06
- 1,120
- 215
Thì vẫn có hành động, chỉ là giảm tính bạo lực thôi.
Giải thích này nghe quen quen, như là đã từng thấy trong topic Spiderman Homecoming

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thì vẫn có hành động, chỉ là giảm tính bạo lực thôi.


Ủa, nó làm.film ca nhạc thì hát hò chứ sao ??Dm đang phải làm 1 cái phim của bọn Dísney, nói lắm đéo thể chịu nổi, hát hò tùm lum, khó chịu vc. DM Dísney.

Chi phí sx đâu có prr marketing nhỉ ??mình thì lại thấy disney nó éo thèm làm hành động chứ ko phải tại nó yếu , mà cx là kinh phí có nhiêu tiền nó trả cho diễn viên với pr hết rồi , chỉ như đó là đủ để gom tiền thì việc éo gì phải ọc thêm 1 đống tiền làm hành động @@
chi tiền làm hành động như wb chi tiền xoá râu í mà.BvS cũng có điểm dở chứ chả phải hay hết, đoạn Marthar là ví dụ nhé.
Nhưng sau lòi ra cắt ghép nên cốt truyện tào lao.
Cũng như JL , mả mẹ nó lôi Batman ra tẩy trắng da, mập xị éo có cơ bắp như lúc anh train để chuẩn bị đi đập sịp, nhìn già với béo vl.
Đã thế chế hài mà cũng éo đến . hình như toàn thằng flash phải làm trò .
Cơ mà mảng action thì ngoại trừ vài phân cảnh của M là coi đc gần bằng chứ tổng thể thì thua.
Ví dụ đoạn IM đánh với Hulk khá phê, Báo ở CW , Cap vs WS...
Nhưng giờ nó bắt BW đóng clip hài thì thấy nhà chuột định hướng thế nào rồi đấy.
Đoạn Sụp kêu “cứu Mathar” nghe gượng thôi chứ đoạn đấy làm bật được cái nỗi đau của Bat quá chất. Và nếu để ý thì chi tiết đó liên quan đến việc Sup đi gặp vợ của thằng buôn người, cô ta nói “Loại người như hắn (Bat) thì lời lẽ không ăn thua, anh biết thứ gì cản được hắn không? Một nắm đấm!”. Đến khi gặp Bat, Sup dùng lời Bat ko nghe, Sup dùng nắm đấm thì lại thất thủ, nhưng một lần nữa Sụp dùng đến từ ngữ, và lại là từ duy nhất ngăn cản Bat trở thành kẻ giết người máu lạnh.
Báo trong đoạn này chả chất lòi, đeo nhẫn của cha, lạnh lùng bước đi quyết tâm báo thù… vào phim riêng biến thành Black Pussy…
giỏi thì đi mà ép.

![Nauan []--- []---](/images/smilies/ymvn/nauan.gif)
thấy đúng và hay thật , nhớ nó được lấy ý từ nhà triết học danh tiếng nào mà quên r ây daSee, what we call God depends upon our tribe, Clark Joe, 'cause God is tribal; God takes sides! No man in the sky intervened when I was a boy to deliver me from daddy's fist and abominations. I figured out way back if God is all-powerful, He cannot be all-good. And if He is all-good, then He cannot be all-powerful. And neither can you.