Coi đc 1 chap bỏ nên ko rõ đầu đuôi, cả đám đang bem với bọn robot gì đấy
Như này:
1. Tồn tại bên dưới đa vũ trụ của DC (52 vũ trụ) là một dàn đa vũ trụ tối. Nơi diễn ra những câu chuyện theo chiều hướng "nếu như... thì có kết quả xấu nhất".
2. Darkseid thả ra một con quỷ cổ xưa tên là Barbatos.
3. Tại các đa vũ trụ tối, diễn ra những câu chuyện cho kết quả xấu nhất kiểu như: "Sup biến chất, Bat dùng virus Doomsday để tự tha hóa bản thân, đánh lại Sup." "Thế giới sụp đổ, Bat ép Flash giao speed force, speed force fuse luôn 2 thằng vào"...
4. Barbatos chiêu mộ những thằng Dơi này thông qua một thằng Dơi tên "The batman who laughs" (Dơi thành Joker).
5. Bọn nó ủ mưu, biến thằng Dơi của Prime Earth thành một dạng portal hoặc đường dẫn, đưa cả lũ đến earth chính.
6. Đám JL gặp phải đám dơi biến thái có sức mạnh tương đồng nhưng biến thái nên cả lũ ăn hành. Dr. Fate cứu.
7. Đọc tiếp đi.
Tìm đọc mấy cái one shot về origin của đám dơi biến thái khá hay. Mới ra đến:
1. Batman: the red death.
2. Batman: the murder machine.
3. Batman: the dawnbreaker.
4. Batman: the drowned.
5. Batman: the merciless.
6. Batman: the devastator.