Review Justice League
1. Về phần nội dung: ảnh hưởng từ WW (cái này chắc chắn) nên nội dung phim thẳng đuột, dễ hiểu, dễ nuốt như câu của Batman nói: "Save one, get in and get out."
Ban đầu nghe bọn WB cắt cúp phim ngắn lại nên hơi lo, nhưng không, phim rất mạch lạc, không gây khó chịu như BvS
2. Action: vẫn là Zack chủ đạo, ngon lành, slow mo, cháy nổ, combat. Mảng này không phải lo
3. Hài: Nếu mọi người nghĩ Barry là thằng tấu hài cả phim thì không, 10 phần thì Barry chỉ lấy 3 phần thôi, còn lại chia ra cho tất cả các nhân vật khác. Ai cũng có 1 đoạn thoại hài cả.
Về chất lượng hài thì ổn, ko quá phản cảm như GoTG vol2, hay dày đặc như Thor: Ragnarok. Zack (hoặc Whedon) biết cách tiết chế khâu này.
5. Nhân vật, mỗi thành viên trong team đầu có cảnh đối thoại với nhau tạo quan hệ và chemistry (hay nhất chắc là Diana với Aqua) khiến không ai trong team rời rạc khỏi phần còn lại. Chắc ngoại trừ chú Sup (hiển nhiên rồi) . (Cái này chắc về sau sẽ viết 1 bài riêng, còn giờ sơ bộ là vậy)
6. Âm thanh: Hay nhưng không đã, chắc tại ko có Hans với XL. Nhưng vẫn ngon hơn M. Nhưng cũng vì vậy mà 2 trường đoạn slow mo (mấy cái đoạn giống như hồi BvS nhà Wayne chết với đám ma Sụp ấy, gọi là gì nhỉ? ) thiếu mất âm thanh nên không bằng BvS.
Cuối cùng, giải đáp 1 tin đồn về nội dung JL: