- 18/1/11
- 12,995
- 12,885
Mình vừa đi xem về, review theo cách mà 1 fan trung lập đã xem ko sót bất kỳ phim siêu anh hùng nào của cả Mervul + DC. Tuy nhiên chưa xem qua JL Animation.
Tóm lại là: Hụt hẫng, đầu voi đuôi chuột, với đội hình này thì phim xứng đáng có một cái kết tốt hơn như vậy.
Story thẳng như ruột ngựa.
Đoạn đầu khi cả thế giới trông có vẻ như tiếc thương cho Superman thì mình lại gợi nhớ đến cảnh đám tang của Comedian nhưng rõ ràng là đẳng cấp của Watchmen cao hơn hẳn JL một bậc ở phần này, xem xong cũng cảm thấy dc chút ảm đạm nhưng chưa đủ.
Cảnh cứu con tin của WW thì mình nghĩ mới là chỗ cần cắt, để thời lượng lại cho những cảnh cần thiết hơn vì theo mình đoạn này ko quá quan trọng đến vậy, bỏ đi cũng ko ảnh hưởng. Tuy nhiên action rất tốt
Cách phân cảnh của nhân vật chuyển ổn, ko khiến phim quá khó hiểu. Cách kết nối các thành viên cũng khá ok, trừ Aquaman thì mình thấy hơi rush.
Nhạc nhẽo chán không chịu được, có cảm giác bài nhạc lúc chạy credit là bài hay nhất.
Stephenwolf có passive yếu dần theo thời gian sao? Lúc đầu hầm hố đúng chất anh là boss, anh badass, anh có thể đánh đông dẹp bắc giết thằng A chém thằng B ko phải vấn đề với anh. Sau đó anh thương tình ko giết rồi teleport đi về ngủ?
Sao lôi đầu Superman dậy dễ quá vậy? Mình biết là phân đoạn này sẽ có, nhưng có cần thiết rush tới mức xảy ra trong vòng chưa đầy 5p ko? Dễ tới mức mà gái đi cùng mình phải quay ra hỏi "ủa sao dễ quá vậy?" làm mình bó tay chả biết rep sao.
Pha combat mình thích nhất có lẽ là khu cả đám bu và đánh Sup, quả thật quá hay, Sup >>>> Cả đám cộng lại nhân lên vài lần.
Cảnh đoàn tụ của Sup và mẹ thì lại thể hiện được quá tốt, mình rất thích đoạn này.
Sau đó là 1 đống trường đoạn dễ đến khó hiểu khác, Bat bắn vỡ trụ cái một, cả đám kéo vào chỗ Stephen cái một. Ngay cả việc "sơ tán" cũng thiếu kinh phí tới mức chỉ làm 1 gia đình duy nhất thôi sao ? Nói thật là còn thua cả đám Asgard leo lên thuyền nữa.
Step đã đạt tới đỉnh điểm của sự vô dụng. Có lẽ vì Sup tự dưng xuất hiện nên Step ngu ra và sau đó thành bao cát cho cả team đánh sao?
Mà khoan đã, tại sao 1 đứa như Sup lại có thể thở ra câu "tôi là người hâm mộ công lý" vậy ơ kìa? Và cái skill phun băng ở đâu ra? Bộ chết xong là được unlock skill mới luôn sao, có hơi gấp quá ko.
Và WHAT THE F*K tại sao một tên như Step lại có thể có cái kết thúc KO THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC như vậy? Thế còn hóa Chaos? Hay là hấp thụ "hộp mẹ" để mạnh hơn? Ủa mà khoan thế cuối cùng ghép 3 "hộp mẹ" lại để làm gì?
Hụt hẫng còn hơn cả việc Ronan bị một đám nắm tay nhau cầm power gem bắn chết nữa. Và người đi cùng mình vẫn câu hỏi cũ "Ủa vậy thôi hả? sao dễ quá vậy" làm mình chẳng biết rep sao.
Hài có lẽ tốt nhất là ở biểu cảm của Flash, và mình nghĩ Flash nên có ngay một phần phim riêng, ngay lập tức. Nhiều chỗ hài nhưng ko đủ để khiến người xem cảm thấy hài, chưa tới.
---------------
Kỹ xảo: 6/10 - CGI Step + Cyborg quá thô và nhiều cảnh background quá cùi.
Story: 6/10 - Đơn giản như việc chỉ tốn chưa đầy 5p để có thể lôi đầu 1 alien chết sống dậy vậy.
Âm thanh: 1/10 - Mình còn ko nhận ra là phim này có BGM cơ, quá tệ, ko thể tệ hơn được, thậm tệ.
Action: 10/10 - Không cần phải nói nhiều, nếu được chọn mình sẽ chọn ngay JL là mình có action đỉnh nhất năm nay cho đến thời điểm hiện tại
Total: 5.75/10
Mình đã thực sự hype và mong đợi quá nhiều ở JL, nên mới thất vọng đến vậy.
Khu đấy ít dân do gần khu vực nhiễm xạ, sao nhiều bằng đám dân Asgard được, chắc bằng 1 tổ dân phố ở HN thôi J)
Skill phun băng thì tự cơ thể nó có thôi như cái bắn tia nhiệt từ mắt vậy, phần 1 cũng tự có chứ có cần giải thích đâu, đấy là mấy skill đặc trưng của Sup rồi…
Ghép 3 cái hộp lại để biến môi trường Trái đất trở nên giống Apokalips, tương tự việc Zod định terraforming Trái đất trong phần 1




