Justice League (2017)

Nhân vật cuối trailer mới là ai?

  • Superman

    Votes: 98 52.7%
  • Supergirl

    Votes: 19 10.2%
  • Green Lantern

    Votes: 34 18.3%
  • Flash Tương lai

    Votes: 14 7.5%
  • Shazam

    Votes: 9 4.8%
  • Martian Manhunter

    Votes: 6 3.2%
  • Nhân vật khác

    Votes: 6 3.2%

  • Total voters
    186
đám đệ của thằng boss chắc như kiểu đám lính trong hellboy thằng nào yếu thì nó không phục và nghe lện nữa. chắc là ý đồ của thằng darkside cấy cái lệnh này vào bọn quái luôn yếu quá thì không sứng đán nữa.

Lại thêm một ông xem phim không kĩ rồi zzz
 
Steppenwolf là kiểu thằng người nhà vô dụng, phế cũng đúng thôi
 
Vừa đi xem về, mình công nhận là đám review vớ vẩn vc, nhưng phim này cho 6/10 là chuẩn. Phim nói chung là kiểu "phim hành động để coi cuối tuần", ko có gì đặc biệt cả. Nhưng ấn tượng nhất là dàn cast chuẩn, Flash với Cyborg quá tốt luôn.

Nói chung nhiều người cũng lường trước dc việc làm phim united heroes mà mấy hero kia chưa có phim riêng thì thế nào cũng fail, phim dành gần cả tiếng để giới thiệu mấy hero còn lại nên ko còn thời gian để phát triển plot chính. Cơ mà thất vọng nhất là phim ko có chất Snyder gì cả, dark deep ko ra dark deep, hài gia đình ko ra hài gia dình, dc mấy cảnh quay DoF + slow motion là nhận ra của Snyder thôi còn lại như kiểu lệnh từ trên reshoot để phim hợp với thị hiểu chung. Thất vọng nữa là nhạc tệ, ko ấn tượng như mấy phim trước, chắc tại do thiếu Hans Zimmer.

So với BvS thì BvS xuất sắc hơn nhiều.
 
để giảm kinh phí hay sao đó nên chọn chiến trường ở 1 nơi hẻo lánh đỡ tốn tiền =)) chứ thằng boss từ đầu nó có xem đám trái đất ra cái trym gì đâu mà phải núp lùm , lúc 5 thằng tìm tới còn bảo cứ để chúng nó tới sợ ếu gì đâu =))

Sai rồi, như mọi phim SAH khác, đấm nhau là phải đi chỗ hẻo lánh =))

Dm cảm giác quả cho quân đi cứu dân của là lão Wedoom cho vào =))
 
tóm gọn lại thì những cái hay ho thì quá ít hoặc đã bị show mẹ ra hết rồi :9cool_pudency:

nhưng vẫn vớt vát dc cái đoạn mà ai-cũng-biết-là-đoạn-gì-đấy, bà mie mình vừa bất ngờ vừa khoái dã man :8cool_amazed:
 
Coi mấy scene show mông của ww cũng đc mà :">
 
Đụ má tao đọc 10 pages gần đây thì cái làm t cười nhiều nhất là những câu hỏi ngu ngơ của thằng ku @ConChymBay =))
 
Đù, ko biết phim có after credit, ai spoil dùm mình dc ko? cái post đầu thì mình xem rồi
 
Đụ má tao đọc 10 pages gần đây thì cái làm t cười nhiều nhất là những câu hỏi ngu ngơ của thằng ku @ConChymBay =))
dm tao có thù oán gì với mày hả ,đéo thích thì bấm ignore dùm tao,còn giờ thì để bố ignore mày
 
dm tao có thù oán gì với mày hả ,đéo thích thì bấm ignore dùm tao,còn giờ thì để bố ignore mày
Đm mày tao thấy mắc cười ko cho tao cười à =)), đọc bài m post cười tụt quần hơn cả xem phim ma vui đấy :))
 
Phim DC đắc đíp giờ ngày càng giống hài gia đình. Toàn thấy các anh các chị làm trò trêu ghẹo nhau gây cười :))
 
Nếu có nhận xét chung về JL thì chỉ có 4 chữ "hoàn thành nhiệm vụ".

Như ai cũng biết, thì JL là phần cuối của Saga về Superman, về 1 alien đến trái đất làm sứ mạng bảo vệ con người. Xâu chuỗi lại thì bộ 3 MOS, BvS và JL đã đem lại 1 cái trilogy hoàn thiện với mở đầu và kết thúc bài bản:
- Mos giới thiệu origin của Sịp, mở đầu cho cả thế giới thấy 1 Superman xuất hiện, đem lại sự cứu rỗi và cả những rắc rối tới cho Trái Đất.
- BvS là sự mâu thuẫn trong thái độ của thế giới trc sự xuất hiện của Sịp, thể hiện qua chữ "v", là sự mâu thuẫn giữa con người với god (BvS) và ác quỷ (vốn tồn tại trong xã hội loài người) với god (Lex v S). Doomsday chỉ là công cụ, bản chất vẫn là Lex v Sup.
- JL là sự công nhận cuối cùng của loài ng với god, trc sự hướng thiện và hy sinh của sup. JL là phim mang mục đích kết thúc sự mâu thuẫn của thế giới với superman, là cái ngày mà "con người sẽ cùng con đứng dưới ánh mặt trời" như Jor El đã nói ở phần 1, và mở ra thời đại mới, khi mà Sup đc thế giới công nhận, các metahumans khác bước ra ánh sáng, đưa Age of Heroes trở lại. Nếu xét trên mặt này thì JL đã tròn nhiệm vụ, và là 1 cái kết đẹp cho câu chuyện về anh alien Kryptonian, cũng như cầu nối cho các heroes khác bắt đầu debut.

Bản thân xem xong phim, sau 1 năm dài đằng đẵng im lặng kiên nhẫn chờ đợi, cũng thấy ngẩn ngơ vì quá ngắn, vì nhiều chỗ chưa "đã", nhưng khi bình tâm xét lại, thì phải công nhận phim ổn. WB thực ra khá hay khi đưa nguyên 1 cái saga về Sup để debut vũ trụ của mình, chứ không chỉ đơn giản là làm các phim lẻ về từng SH như cách của M.

Về JL, như đã nói ở trên, hài lòng nhưng không thỏa mãn. Hài lòng vì nó mang 1 cái kết đẹp và mở ra 1 tương lai tươi sáng cho câu chuyện của Kal-el, nhưng đúng là chưa thỏa mãn vì trường đoạn đánh nhau cuối phim bị thụt lùi so với những phim trc. Nếu có thể, chỉ cần thêm vài phút cả đám đánh Parademon, shot từng người rồi thậm chí cho quay lưng vô nhau quay vòng tròn như Avenger cũng đc. Thèm lắm 1 đoạn debut hoành tráng hơn nữa :((.

Còn ai chê Sup bá đạo quá thì, meh, cả 3 cái phim này đều quay quanh sup, anh éo mạnh thì ai mạnh. Anh mạnh thì sau mới cân Ds đc, chứ như bên M giờ, đồng đều quá, chả biết Infinity war đập Thanos kiểu gì.

Rất thích đoạn Amazone giữ box với đoạn mở đầu về thế giới sau cái chết của Sup. Đã đặt vé coi lần 2.
 
Nếu có nhận xét chung về JL thì chỉ có 4 chữ "hoàn thành nhiệm vụ".

Như ai cũng biết, thì JL là phần cuối của Saga về Superman, về 1 alien đến trái đất làm sứ mạng bảo vệ con người. Xâu chuỗi lại thì bộ 3 MOS, BvS và JL đã đem lại 1 cái trilogy hoàn thiện với mở đầu và kết thúc bài bản:
- Mos giới thiệu origin của Sịp, mở đầu cho cả thế giới thấy 1 Superman xuất hiện, đem lại sự cứu rỗi và cả những rắc rối tới cho Trái Đất.
- BvS là sự mâu thuẫn trong thái độ của thế giới trc sự xuất hiện của Sịp, thể hiện qua chữ "v", là sự mâu thuẫn giữa con người với god (BvS) và ác quỷ (vốn tồn tại trong xã hội loài người) với god (Lex v S). Doomsday chỉ là công cụ, bản chất vẫn là Lex v Sup.
- JL là sự công nhận cuối cùng của loài ng với god, trc sự hướng thiện và hy sinh của sup. JL là phim mang mục đích kết thúc sự mâu thuẫn của thế giới với superman, là cái ngày mà "con người sẽ cùng con đứng dưới ánh mặt trời" như Jor El đã nói ở phần 1, và mở ra thời đại mới, khi mà Sup đc thế giới công nhận, các metahumans khác bước ra ánh sáng, đưa Age of Heroes trở lại. Nếu xét trên mặt này thì JL đã tròn nhiệm vụ, và là 1 cái kết đẹp cho câu chuyện về anh alien Kryptonian, cũng như cầu nối cho các heroes khác bắt đầu debut.

Bản thân xem xong phim, sau 1 năm dài đằng đẵng im lặng kiên nhẫn chờ đợi, cũng thấy ngẩn ngơ vì quá ngắn, vì nhiều chỗ chưa "đã", nhưng khi bình tâm xét lại, thì phải công nhận phim ổn. WB thực ra khá hay khi đưa nguyên 1 cái saga về Sup để debut vũ trụ của mình, chứ không chỉ đơn giản là làm các phim lẻ về từng SH như cách của M.

Về JL, như đã nói ở trên, hài lòng nhưng không thỏa mãn. Hài lòng vì nó mang 1 cái kết đẹp và mở ra 1 tương lai tươi sáng cho câu chuyện của Kal-el, nhưng đúng là chưa thỏa mãn vì trường đoạn đánh nhau cuối phim bị thụt lùi so với những phim trc. Nếu có thể, chỉ cần thêm vài phút cả đám đánh Parademon, shot từng người rồi thậm chí cho quay lưng vô nhau quay vòng tròn như Avenger cũng đc. Thèm lắm 1 đoạn debut hoành tráng hơn nữa :((.

Còn ai chê Sup bá đạo quá thì, meh, cả 3 cái phim này đều quay quanh sup, anh éo mạnh thì ai mạnh. Anh mạnh thì sau mới cân Ds đc, chứ như bên M giờ, đồng đều quá, chả biết Infinity war đập Thanos kiểu gì.

Rất thích đoạn Amazone giữ box với đoạn mở đầu về thế giới sau cái chết của Sup. Đã đặt vé coi lần 2.
Cho Thanos nhậu đến chết. Hoặc bất quá tấu hài cho nó cười hoặc dance off vấp cục đá té đập đầu chết. Khán giả thì tha hồ ngồi cười lăn lộn như một bọn bại não.
 
Nếu có nhận xét chung về JL thì chỉ có 4 chữ "hoàn thành nhiệm vụ".

Như ai cũng biết, thì JL là phần cuối của Saga về Superman, về 1 alien đến trái đất làm sứ mạng bảo vệ con người. Xâu chuỗi lại thì bộ 3 MOS, BvS và JL đã đem lại 1 cái trilogy hoàn thiện với mở đầu và kết thúc bài bản:
- Mos giới thiệu origin của Sịp, mở đầu cho cả thế giới thấy 1 Superman xuất hiện, đem lại sự cứu rỗi và cả những rắc rối tới cho Trái Đất.
- BvS là sự mâu thuẫn trong thái độ của thế giới trc sự xuất hiện của Sịp, thể hiện qua chữ "v", là sự mâu thuẫn giữa con người với god (BvS) và ác quỷ (vốn tồn tại trong xã hội loài người) với god (Lex v S). Doomsday chỉ là công cụ, bản chất vẫn là Lex v Sup.
- JL là sự công nhận cuối cùng của loài ng với god, trc sự hướng thiện và hy sinh của sup. JL là phim mang mục đích kết thúc sự mâu thuẫn của thế giới với superman, là cái ngày mà "con người sẽ cùng con đứng dưới ánh mặt trời" như Jor El đã nói ở phần 1, và mở ra thời đại mới, khi mà Sup đc thế giới công nhận, các metahumans khác bước ra ánh sáng, đưa Age of Heroes trở lại. Nếu xét trên mặt này thì JL đã tròn nhiệm vụ, và là 1 cái kết đẹp cho câu chuyện về anh alien Kryptonian, cũng như cầu nối cho các heroes khác bắt đầu debut.

Bản thân xem xong phim, sau 1 năm dài đằng đẵng im lặng kiên nhẫn chờ đợi, cũng thấy ngẩn ngơ vì quá ngắn, vì nhiều chỗ chưa "đã", nhưng khi bình tâm xét lại, thì phải công nhận phim ổn. WB thực ra khá hay khi đưa nguyên 1 cái saga về Sup để debut vũ trụ của mình, chứ không chỉ đơn giản là làm các phim lẻ về từng SH như cách của M.

Về JL, như đã nói ở trên, hài lòng nhưng không thỏa mãn. Hài lòng vì nó mang 1 cái kết đẹp và mở ra 1 tương lai tươi sáng cho câu chuyện của Kal-el, nhưng đúng là chưa thỏa mãn vì trường đoạn đánh nhau cuối phim bị thụt lùi so với những phim trc. Nếu có thể, chỉ cần thêm vài phút cả đám đánh Parademon, shot từng người rồi thậm chí cho quay lưng vô nhau quay vòng tròn như Avenger cũng đc. Thèm lắm 1 đoạn debut hoành tráng hơn nữa :((.

Còn ai chê Sup bá đạo quá thì, meh, cả 3 cái phim này đều quay quanh sup, anh éo mạnh thì ai mạnh. Anh mạnh thì sau mới cân Ds đc, chứ như bên M giờ, đồng đều quá, chả biết Infinity war đập Thanos kiểu gì.

Rất thích đoạn Amazone giữ box với đoạn mở đầu về thế giới sau cái chết của Sup. Đã đặt vé coi lần 2.
bọn avenger là do yếu và cần def nên mới phải tụm lưng vào nhau,cái đám parademon này ko đông và mạnh đến mức bọn JL này phải làm trò đó,1 mình thằng Sịp cũng đủ xử lý hết rồi
 
bọn avenger là do yếu và cần def nên mới phải tụm lưng vào nhau,cái đám parademon này ko đông và mạnh đến mức bọn JL này phải làm trò đó,1 mình thằng Sịp cũng đủ xử lý hết rồi
Đù vậy hả anh chymbay nói năng có lý quá ihihi sao cái gì anh cũng biết hết zạ. Hãy nói nữa đi anh &[]
Ờ, nhưng so được lúc nào thì so =))
Nè dude nghe anh chim bay giảng bài nè @-)
 
Quan trọng là cách diễn tả cho cuộc chiến nó dữ dội và epic, thứ mà đoạn cuối hụt.

Đoạn vs Sịp ấn tượng 2 chỗ: lúc ảnh liếc thằng Flash và "do you bleed" =))
 
Quan trọng là cách diễn tả cho cuộc chiến nó dữ dội và epic, thứ mà đoạn cuối hụt.
cơ mà số lượng parademon sau đoạn thằng bat dụ đám parademon thì cảm giác ít đi thì phải,mấy đoạn cảnh quay tổng thể thấy đông lắm mà sao đến khi vào đoạn trong nhà cảm giác số parademon lao vào trong nhà ít lắm
 
Back
Top