- 30/7/08
- 3,906
- 1,875
Thực tế tôi thấy đoạn ấy thừa, rõ ràng ai cũng biết chắc chắn Sịp sẽ nộp mình. Việc bôi ra phần dằn vặt tâm lý này rất khiên cưỡng, vì 3 thằng trẩu bắt nạt Sịp lúc nhỏ ko đại diện cả nhân loại được.
3 thằng trẩu đấy chỉ là hình tượng áp lực buộc Clark phải lựa chọn lộ mình hay không lộ mình thôi. Cái đại diện cho nhân loại là niềm tin ý. Clark hỏi cha xứ: "Tôi không biết tin Zod có ok không, cả nhân loại nữa".
Rõ ràng là Jonathan Ken đã cắm vào đầu Clark cái ý tưởng rằng lộ mình thì người ta sẽ coi nó là Alien, không phải con người. Và liên hệ với những cảnh flashback về hồi nhỏ trước đó ở trong phim, thì cái viễn cảnh đấy chả tốt tí nào: Trước mắt là bị kì thị, sau đó còn cả tá thứ động vào từ chính phủ.
Clark hoàn toàn có thể lựa chọn không nộp mình nếu cái ý tưởng của Jonathan thắng được cái ý tưởng của Jor-El và bản thân của Clark.
.

.

