Về story, trong trilogy sịp, chỉ có MoS ổn.
Đầu tiên là độ sâu về cốt truyện, chèn các tầng ý nghĩa, giới thiệu 1 hình ảnh sịp hoàn toàn mới, người hơn, trăn trở hơn, phát triển phức tạp hơn rất nhiều so với những "mặc định" về superman của khán giả trước khi xem. Điểm chết chí tử của mos lại là tình tiết pa kent chết trong lốc xoáy. Ý tưởng đó có thể triển khai bằng cách diễn đạt khác tốt và đỡ chối hơn.
Vấn đề của bvs là quá rush, thực sự đưa 2 act the dark knight return và the death of superman là quá sớm so với sự xuất hiện của sup ở mos. Điều này làm động cơ của bat và lex đều thiếu sức nặng và phí côt liệu của hai act trên. Tóm tắt cốt truyện là lex sắp đặt để dơi đập sịp, rồi chế dd đập sịp. Dơi cùng ww hỗ trợ sịp bem dd và sịp đồng quy tự tận. Plot thực sự không ổn và nhồi nhét quá nhiều thứ như mâu thuẫn giữa bat và sup. Đáng lý ra một nhân vật phức tạp như bat không thể debut một cách vội vàng trong một phim team-up như vậy. Sự phát triển của sup vẫn tiếp tục từ mos nhưng có phần nhạt nhòa hơn do khả năng chuyển cảnh tệ và chia screen time với bat.
Cảnh martha thì bất cmn hủ rồi, lỗi này ở cái plot dẫn dắt xung đột của bat và sup thiếu thuyết phục, 2 biểu tượng này chẳng có lý do gì để sống mái với nhau (khác hẳn TDK return, khi bat muốn để lại di sản cho gotham và gửi thông điệp cho sịp). Điểm hấp dẫn của BvS là lần đầu tiên 2 biểu tượng của DC Comic góp mặt trong 1 dự án live-action đã không được Zack xử lý tốt (hay nói đúng hơn là quá sớm để Batman phải gặp Superman theo cái cách trong BvS)
Vấn đề của JL thì nhiều người nói rồi, nên giờ tôi chỉ nói về vision của Zack. Đầu tiên phải nói là nội dung muốn thể hiện ở trong JL quá tham vọng, quá nhiều, với việc làm back story của cả 3 thành viên mới là flash, cyborg và aqua. Tóm tắt cốt truyện: sup chết, 3 mother box gọi và steppenwoft tới cướp lần lượt 3 chiếc, bat cùng ww tập hợp team cùng flash, cyborg, aqua, hồi sinh sup và chiến đấu đuổi stepp đi. Key của plot là việc hồi sinh sup, và dù không gây “ấn tượng” như Martha, nhưng không thể phủ nhận nó gây 1 cảm giác wtf cho khán giả. Và villain thì thua sút hơn 2 phim kia khá nhiều (zod và lex). Giả xử là Zack có thể hoàn thành JL như đúng ý mình, thì đơn giản nó cũng sẽ thua sút so với BvS. Cùng thời lượng 2h30-2h50, khả năng dẫn truyện sẽ tệ ngang hoặc tệ hơn (chen nhiều flash back, story của mỗi nhân vật), và tổng thể về cách tập hợp JL cũng không được đánh giá quá cao.
Như vậy Zack có những hạn chếlặp đi lặp lại về cách setup 1 cốt truyện vừa đủ để tạo hấp dẫn, cảm giác xem bị lê thê mệt mỏi, và cách tháo nút thắt (key) trong các bộ phim thiếu dẫn dắt (mos là pa ken die, bvs là martha, jl là hồi sinh sup) và cách thể hiện khó tạo sự thuyết phục và đồng cảm.
Dĩ nhiên là điểm mạnh Zack khiến MoS và BvS có sự hấp dẫn đặc biệt. Khả năng bao hàm triết lý, quay chỉn chu, action vượt xa tầm các đạo diễn khác, khả năng kết hợp hình ảnh và âm thanh hoàn hảo tạo những khung hình epic. Điểm mạnh đó rất tiếc không đặt trong một tổng thể chung tương xứng, khả năng truyền tải cũng giảm đi nhiều. Cái sự dark deep chỉ thể hiện tốt trong MoS còn nhạt nhòa trong BvS.
Tiếc cho 1 tone phim nghiêm túc, chỉnh chu, dark and serious. Giờ đây DCEU sẽ rẽ sang 1 hướng khác, bỏ qua tai nạn của JL, và liệu có thể đi xa tới đâu? thì trái tim những con người đã từng yêu mến hai bộ phim của Zack có lẽ đã nguội lạnh kể từ ngày Zack rời bỏ. Không còn những pha action đã tai đã mắt, không còn những sự hứng khởi như Superman's first flight, không còn những phút trầm lắng Superman's death scene, DCEU ra sao với họ giờ không còn quan trọng nữa.
#ýkiếncánhân