Đạo diễn hình ảnh của Justice League, Fabian Wagner, xác nhận rằng cảnh Superman mặc suit màu đen đã được quay, nhưng đương nhiên đã bị cắt >_< Có lẽ do "quá tối" so với những gì WB muốn :)
"Cảnh đã được quay. Đó là một bộ đồ trông rất ngầu, nhưng tiếc rằng chúng ta cũng không được thấy nó trong bản cuối."
Fabian còn cho biết cảnh Alfred nói với một người bí ẩn khi đang sửa chữa chiếc Batmobile là một trong những cảnh yêu thích của anh trong quá trình quay phim. Anh vẫn giữ kín danh tính của nhân vật bí ẩn đấy, nói rằng "Mong rằng một ngày nào đó các fan sẽ được biết".
Nhìn lại thì thấy những cảnh nào "tối" quá, mang chút tính chất siêu thực như giấc mơ, hay những cảnh xây dựng tính cách nhân vật đều đã bị cắt hết:
- Cyborg mơ thấy mình điều khiển hàng loạt đầu đạn hạt nhân
- Cyborg chiếu cho các thành viên nguồn gốc tìm được Motherbox của con người (Để ý rằng trong 2 cảnh này Cyborg hình dung mình là Victor Stone nguyên vẹn, là mong ước về bản thân xưa cũ của mình. Victor còn luôn sợ hãi về kẻ mình sẽ trở thành trong hình dạng Cyborg)
- Cuộc sống trước kia và tai nạn của Cyborg
- Batman nói rằng "Tôi có một giấc mơ. Đó là tận thế của thế giới".
Ngoài ra còn có:
- Cảnh Lois Lane tỉnh dậy đã được cắt ngắn và cho vào đoạn montage đầu phim (một giấc mơ nữa chăng)
- Arthur trăn trở về bổn phận của mình
- Superman và Batman "tranh cãi" về vai trò lãnh đạo, đã đc Zack confirm ở một bài phỏng vấn năm ngoái.
Có thể thấy phần kết đúng nghĩa cho trilogy của Snyder đã bị bung bét như thế nào. WB vì cố chạy theo thị hiếu mà ko nhận ra rằng họ đang cố thỏa mãn một bộ phận khán giả đã ko thích những bộ phim này từ đầu rồi. Họ cố thỏa mãn tất cả và cuối cùng chẳng thỏa mãn được ai. Bỏ một đồng tiền vào reshoot để chúng ta có CGI xóa râu, những câu thoải ngớ ngẩn như "Something's definitely bleeding", "You smell good", "I believe in truth, but I'm also a big fan of justice". Và những gì WB nhận lại là doanh thu bèo nhèo, nguy cơ lỗ khoảng 100 triệu đô. Nếu hãng phim đã trung thành với tầm nhìn của đạo diễn, có lẽ doanh thu cũng ko khá hơn là bao, nhưng ít ra còn đỡ tốn hàng chục triệu đô reshoot, và fan có được một bộ phim đúng nghĩa, chứ ko phải là cái thứ quái vật của Frankenstein đang chiếu ngoài rạp kia.
Have some artistic integrity, Warner Bros' executives :)