Với Erik, giá trị dân tộc không thuộc về văn hóa mà thuộc về nguồn gốc. Với anh người da màu là một dân tộc lớn và cần bảo vệ nhau thay vì chia ra thành từng tộc và để mặc nhau.
Erik còn nói rằng: “Quanh thế giới, những người nhìn như chúng ta đang phải chịu đựng sự khổ đau hàng ngày…”
Từ tư tưởng này mà Erik dần đứng về chủ nghĩa thực dân hơn là chủ nghĩa bảo thủ của Wakanda
Tiếp theo tôi thấy Erik Killmonger giống một người bạn thân với T’challa hơn là kẻ thù. Đầu phim T’challa phải đứng trước câu hỏi: “Phải làm vua như thế nào mới tốt”. Và Erik đã đem câu trả lời đến cho vị vua trẻ này. Anh không chỉ củng cố vị trí nhà vua cho T’challa mà còn giúp anh nhận ra bài học mới cho mình. Để làm vua không phải chỉ luôn bảo vệ truyền thống mà còn phải nghĩ đến tương lai cho người dân của mình
Cuốn “The Killing Joke” của Alan Morre đã cho chúng ta thấy một Joker đầy ý nghĩa và đầy sự ma mị. Nhưng cuối cuốn sách, chúng ta lại thấy Joker có một mặt khác hoàn toàn mới. Cụ thể là sự thật về việc Joker và Batman như 2 mặt của 1 đồng xu. Cả 2 cùng trải qua những khó khăn và khắc nghiệt của cuộc sống, cả 2 cùng vượt qua nó bằng cách đội lên mình một bộ mặt khác và đối mặt với những khó khăn đó bằng 1 nắm đấm thép. Với Batman đó là sự trừng phạt với những kẻ phạm tội còn với Joker thì đó là sự mỉa mai với thế giới đầy rẫy sự lừa lọc và dối trá. Tuy nhiên, cuối cùng mọi người chỉ công nhận Batman là người đúng vì anh là người đứng về phía ánh sáng còn Joker thì chỉ là kẻ xấu vì lý tưởng của anh không ai hiểu được. Câu đùa cuối cùng của Joker về việc 2 kẻ điên trốn trại sẽ chỉ giúp được một người còn người kia sẽ chết khi qua cầu ám chỉ việc Joker đã đi quá xa và không thể trở lại với ánh sáng được và họ sẽ mãi mãi là kẻ thù.
Nó y hệt như những gì đã xảy ra giữa T’challa và Erik Killmonger. Họ tôn trọng nhau, nhận ra giá trị của nhau và nhìn nhau như những người anh em. Tuy nhiên Erik đã đi quá xa và không thể trở lại được với ánh sáng
Mà tiện đang nói về Joker, tôi muốn so sánh giữa Joker của Christopher Nolan với Erik Killmonger một chút. Điểm chung tôi nhìn thấy ở 2 bọn họ là ở việc họ không đối đầu với anh hùng chính của chúng ta.
Cảnh cuối khi 2 con báo ở bên nhau trước hoàng hôn của Wakanda đã khiến tôi phải lau nước mắt. Nó đẹp là một chuyện, phần còn lại mới khiến tôi xúc động. Một cảnh cực kì tĩnh và cực kì yên bình