thật ra vụ thập giá đỏ kia mình có cách lí giải riêng, cái này k phải mình deep đâu chỉ là nhìn cảnh quảng trường thập tự đỏ trên concept nó đẹp quá , với đúng chủ đề nghiên cứu gần đây để vẽ truyện nên có cái bàn luận , có gì lỡ deep quá anh em đừng chê cười
mình nghĩ thật sự JL này nếu nó được xây dựng theo đúng ý zack từ đầu tới cuối như hồi mos thì định hình chung chính là lấy ý tưởng từ 4 kị sĩ khải huyền, được mô tả trong phần cuối của kinh tân ước ( sau cái chết của chúa-ứng với cái chết của superman trong BVS ), thứ tự của 4 kị sĩ này như sau
-the conquest-chinh phạt ( ngựa trắng ): chính là stepp ( the conqueror ), kẻ xâm lược thế giới, hình tượng stepp măc giáp trắng và đầu đội mũ cũng khá giống với mô tả về " chinh phạt " trong tân ước
Sự xuất hiện khởi đầu như sau: “Kìa! Tôi thấy một con ngựa bạch, người cưỡi nó có một cây cung. Người kỵ sĩ trắng được ban một cái vương miện rồi đi chinh phục và hoàn thành cuộc chinh phục của mình”.—Khải huyền 6:2.
-the war - chiến tranh ( ngựa đỏ ) : có chinh phạt thì phải có chiến tranh, thập giá đỏ chính là hình tượng của con ngựa war trong tân ước, có thể đây là tên lửa, cũng có thể là tool gốc để xâm thực thế giới ( vai trò của mother box trong phim )
Một con ngựa khác chạy ra, màu đỏ như lửa; người cưỡi nó được quyền lấy đi sự
hòa bình khỏi trái đất, hầu cho người ta tàn sát lẫn nhau; và người cưỡi ngựa được ban cho một thanh gươm lớn”.—Khải huyền 6:4.
[5]
- the famine - nạn đói- hủy diệt ( ngựa đen ) : ứng với superman được hồi sinh trong bộ suit đen và trở thành tay sai của stepp ( cũng tương ứng với leak luôn )
-the death - chết chóc ( con ngựa màu xanh ) : ứng với darkseid sẽ xuất hiện cuối phim, hitn về cái chết tương lai tới toàn nhân loại, và hiển nhiên anh này cũng mặc giáp màu xanh giống với con ngựa trong sách khải huyền
Tôi thấy một con ngựa sắc tái xanh, người cưỡi nó có tên là Thần Chết. Theo sát sau người là Âm phủ. Cả hai được ban quyền trên một phần tư trái đất, đến để gây chết chóc bằng một thanh gươm dài, bằng đói kém, bằng dịch bệnh chết người và thú dữ trên đất”.—Khải huyền 6:8.