Harry Kane
<b>G.O.A.T</b>
- 22/11/18
- 6,658
- 8,092
Kane đã lợi hại trở lại!
Chỉnh sửa cuối:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chất đó ông. Ko phải ai cũng hiểu mà làm được cái như ông nói đâu. Khi ko có tiền thì bỏ qua cái tôi, sĩ diện trước đã.Làm gì cũng cần kinh nghiệm và sự luyện tập, nó là cả 1 quá trình.
Ví dụ như mình, không phải tự nhiên mà mình luyện được bộ mặt dày như thế này, mà mình phải chịu vô số sỉ nhục, khinh bỉ, xúc phạm ... của người đời. Thời gian đầu mình thấy rất đau khổ, cảm thấy tổn thương, không thể chịu đựng được ... Nhưng qua thời gian mình dần trở nên mạnh mẽ và vất đi mọi tự trọng ràng buộc mình. Nếu bây giờ có người nhổ vào mặt mình mình vẫn có thể cười nói như thường mà không cần lau đi, có ai trả tiền mình sẵn sàng quỳ xuống liếm chân họ và còn coi đấy là 1 sự hạnh phúc.
Mình đạt đến cảnh giới vô liêm sỉ, không còn cảm giác nhục nhã và đạp lên đầu vô số người khác. Hi vọng thày cũng thế.
đâu kể nghe chơiThế là mình bắt đầu đi bán hàng.
Mình thật sự chưa bao giờ nhận ra học bán hàng trực tiếp lại hay đến thế - qua những ngày training. Mới 7 ngày thôi mà cách suy nghĩ, cố gắng, động lực cũng đã khác trước 1 chút.
Nhưng có những thứ điểm yếu cũng dễ nhận ra, mình chưa phải người có cách gây thiện cảm cho người khác qua cái nhìn ban đầu, mình trình bày sản phẩm quá gãy gọn gây quá nhàm chán, cảm thấy cấp trên và đồng nghiệp rất khắt khe với mình, dù mình thấy, họ nói, rất đúng.
Toàn người trẻ hơn mình, kể cả cấp quản lý trên. Mình có cảm thấy mình còn kém và hơi cùi quá.
Buồn dễ sợ luôn, buồn vãi hồ bách thảo, có thêm chuyện buồn khác nữa mà cái này khỏi kể.
Nhưng mình sẽ ráng trụ lại đây, càng lâu càng tốt và ra được kết quả. Cảm giác nếu có lần nào không được phép bỏ cuộc thì là lần này.
Cám ơn mn đã đọc nghe
Tối t2 rảnh kể đêđâu kể nghe chơi
Hôm nay mình cũng vậy alo anh ơi em tên là Kiên Đông Lào, gọi từ abcxyz, muốn abcxyz, các bác phần lớn là hiểu cái kiểu vậy, nói như vậy tức là sales rùi đúng ko hahahaha. Nhưng phải nói thế, telesales phải thực sự tin là chỉ là sự kiện quảng bá chứ ko bán gì thì nói với khách mới tự tin được, còn mình biết rồi mà vẫn phải lơ lở lờ lơ 
Tủi vl gọi khản cổ cả 5 tiếng. Nhưng có vui, mình cũng bị ăn chủi đm đm mà toàn chửi xong cúp máy luôn làm ko chửi lại được. Cô gái bên cạnh đẹp người đẹp nết, chỉ mình nhiều thứ lắm <3
Tui mời các thày làm khách để nghe điều t nói hay tán nhảm cũng được, chia sẻ mấy thày đi du lịch sao, tui làm sales team leader 5 năm trong ngành du lịch, biết không ít đâu các thày ui 
, vẫn có quà của nhà tài trợ + 1 chầu cafe trà sữa từ tui . Dạo này không nhiều khách tới nên newcomer như t ko thể hiện hay tập luyện đc gì, các thày xách vợ lên bỏ thời gian cho tui đã là giúp t rất nhìu rùi.



du lịch đang nằ m thẳng cẳng rồi thầy Linh ơi, dân du lịch như thầy kane ra đường ko phải chạy grab là hay lắm rồi đấy.mà kinh nghiệm 5 năm làm sales bên du lịch sao qua đây làm lính trơn gì kỳ vậy mà ko phải quản lý ?
Sản phẩm của thày Kiên tuần nào bọn telesales nó cũng gọi![]()
mà kinh nghiệm 5 năm làm sales bên du lịch sao qua đây làm lính trơn gì kỳ vậy mà ko phải quản lý ?
móa trên đời t chán nhất là nc qua đt![]()
du lịch đang nằ m thẳng cẳng rồi thầy Linh ơi, dân du lịch như thầy kane ra đường ko phải chạy grab là hay lắm rồi đấy.
Vất liêm sỉ đi thôi thầy, cái tôi phải giữ lại chứ thầy.
) cái này thì bình thường, ko bị khách chửi mấy.
)
đồng cảnh ngộ với thầy . Vô công ty mới kiêm nghiệm đủ thứ . JD thì hậu kì mà từ đầu tuần tới giờ chỉ lo thiết kế banner - hình ảnh . Lương thì chấp nhận thấp hơn ngày xưa T__T
Vì cấp quản lý chỉ có 2 người, mà 1 người ko ở sgn, thôi tự hiểu có cái mẹ gì làm hết kể cả sổ sách, thiết kế, bán hàng, telecall, 200%. Lương ....9-12 triệu tuỳ doanh số 
Thật ra mình từng làm 2 job kiểu telesales này.
Job 1 là làm cho 1 chỗ bds, làm thêm. Cứ tới công ty là lên mạng lấy thông tin ở mấy trang bán nhà rồi gọi suốt buổi, thi thoảng cũng đi môi giới nhà nữa) cái này thì bình thường, ko bị khách chửi mấy.
Job 2 là trực hệ thống trade phái sinh, dcm cái này liên quan tiền to nên khách chửi như tát nước vào mặt. Mỗi đợt trực đêm với cá mập cắn cáp là xác định nghe chửi 4 5 tiếng liên tục, lại còn phải làm luôn tay)
Thành ra giờ mình rất nhẹ nhàng với mấy bạn telesales![]()


