Trong lúc chờ đợi Mr. Omai kể chuyện gosu (chẳng biết giờ nào mới viết xong...

) tôi xin kể chuyện về 1 noob cho quý vị nghe. (Nghe xong có cười thì cười nhỏ nhỏ thôi nhé...).
Bắt đầu thế nào bây giờ nhỉ, à thế này đi: Tui là một noob, noob chính hiệu, bằng chứng là APM có 60 thôi. Tuy nhiên tui cũng là một người có thâm niên đánh sc 7 năm rồi cơ, từ hồi war1 còn dùng để đánh nhau, béo hút máu choảng nhau choang choang. Tuy nhiên cũng như nhiều người ở vn thời đấy, chúng tui trở thành cao thủ của map nhiều tiền và không biết battlenet là gì. Sau đấy thì sự ham thích với sc mất đi. Khà khà.
Gần đây, tui mới có cơ hội lên battle net để đánh và vào gamevn để đọc bài. Có quá nhiều thứ, hà hà, hơi lạ lẫm với tui. Trước hết là những bài học phủ đầu về việc, ai cũng đánh hơn mình cả. Tui bị củ hành khoảng 30 trận gì đó. Sau đó thì chẳng ai thèm đánh với tui nữa cả vì record xấu quá, ai cũng biết tui là noob. Chà chà, ngượng ghê cơ. Sau đó, tui mới phải nghĩ ra chiêu lân la obs bà con đánh, để lấy win record. May mắn thay tui đã cải thiện đc cái record trông rõ là đẹp... (bây giờ ối người nhầm đó).
Sau đó thì lại nảy sinh chuyện clan. Tất nhiên ai cũng biết ở vn có mấy clan lâu đời như là dvn, vie, ..... Đợt vừa rồi lại nảy sinh thêm venga, 3w, worm. Chà chà, loạn tùng phèo. Clan nào cũng dương cao ngọn cờ "trùng hưng sc, phát triển thành no. 1", nghe thì rất hay, nhưng mỗi clan, thường thường chỉ có khoảng 4, 5 chú là nhiệt tình thực sự, còn lại thì "hề hề, tui bận lắm, bận lắm". Chẳng biết bao giờ mới có clan thực sự nhẩy?
Rồi lại đến chuyện các thành viên, thông thường, có chú nào nói rồi đó, sc player thường là khoảng 15 - 25 tuổi, sau đó là phải lo cái khác. Nhưng mà tuổi này là tuổi phải học hành, sc nói đi nói lại chỉ là game thôi. Ở tuổi này mà đi mê game hơn mê học thì thường là về sau hối hận... (tui nè, đang hối hận nè). Cho nên tui nghĩ cần nhất là nên tự mình giới hạn thời gian cho sc thôi. Bây giờ và cả tương lai gần, chắc chẳng ai kiếm tiền được từ game đâu. (Ai không đồng ý cứ để bụng nhé, mỗi người một quan điểm mà).
... Hôm nay kể đến đây thôi... Rỗi rãi kể tiếp.