Kengan omega - part II

Sau arc võ đài chắc plot xoay quanh về tộc Kure vì boss cuối có thù với bọn này, với cả dây mơ rễ má của Nigo với đám boss.
 
Với thằng cha tác giả này thì ko có gì là ko thể xảy ra, còn nhớ hồi đầu truyện có thằng Ai Cập nhìn ngầu lòi tưởng nhân vật chủ chốt ai dè bị một thằng vệ sĩ đánh cho sml rồi lại tham gia nhóm spy của lão Nogi. Có khi nào thằng main thua ở trận tiếp theo để tham gia đội quân ẩn bên ngoài rồi lật đổ thằng già chủ tịch, chứ với trình của nó hiện giờ mà vô địch cái arena này thì... ;))

Cái này nó gọi là xây dựng nhân vật thiếu nhất quán, như kiểu tự dưng mai hoá ra thằng main là nữ vậy

Rồi thực ra bác già mới là người võ công cao nhất truyện.

Lúc đấy tha hồ mà không có gì không thể xảy ra nhé.
 
Ma Đao khả năng phòng thủ hiện tại đang là bá nhất
Mỹ thú với lôi thần đánh tốc biến vậy mà không thể làm lão bị trúng một đòn đáng kể
 
Mỹ thú với lôi thần có thể nhanh hơn Nanh nhưng đòn bọn nó như gãi ngứa cho Ma Đao thôi, chỉ là tiểu xảo chỉ cần nhích một chút là hóa giải được. Nanh đưa cùi chỏ là Gaoran què tay, huơ tay huơ chân mấy cái là Phù Vân dẹo, muốn bullsh!t một đấm xuyên phòng thủ của Ma Đao thì tác giả chỉ cần kéo thêm điếu cần nữa là thành hiện thực hết.

Với thằng cha tác giả này thì ko có gì là ko thể xảy ra, còn nhớ hồi đầu truyện có thằng Ai Cập nhìn ngầu lòi tưởng nhân vật chủ chốt ai dè bị một thằng vệ sĩ đánh cho sml rồi lại tham gia nhóm spy của lão Nogi. Có khi nào thằng main thua ở trận tiếp theo để tham gia đội quân ẩn bên ngoài rồi lật đổ thằng già chủ tịch, chứ với trình của nó hiện giờ mà vô địch cái arena này thì... ;))

Plothole rành rành ra đấy. Rõ ràng thằng Sahad thua nát mặt trên tàu thế mà lát sau lại hạ được thằng vệ sĩ đấy. Rồi còn vụ double agent rõ ngu. Nó làm double agent cho Metsudo để được gì? Bản thân công ty nó bị loại từ vòng gửi xe do dám cà khịa với Metsudo, vậy thì bảo vệ giải đấu để wtf.
 
Sen thua thật, éo âm mưu âm miếc gì cả =))
Đến chịu lão tác giả
 
Hy vọng trận cuối làm hay chút chứ đừng có kiểu đầu voi đuôi chuột
 
còn trận ma dao vs nanh nữa chắc ma dao cũng sml tương tự quá :|
tên phanthieugia đi like dạo hả ... nhìn lên thấy post nào cũng like cho 1 cái :4cool_oh:
 
Dự là chung kết Main vs Nanh, Main bật "Vay mượn", lúc đó Nanh lại bật Mode "Đòi nợ thuê" có khả năng buff sức mạnh lên gấp 5000%, gọi là Super Nanh, chấp cả thế giới.
 
Dự là chung kết Main vs Nanh, Main bật "Vay mượn", lúc đó Nanh lại bật Mode "Đòi nợ thuê" có khả năng buff sức mạnh lên gấp 5000%, gọi là Super Nanh, chấp cả thế giới.
Tuyệt kỹ trét mắm tôm và đập phá nhà cửa...
 
Chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một Ma Đao ngầu bá cháy bị đấm cho te tua be bét máu X_X
Một Phù Vân đã là đủ lắm rồi :-(||>
 
Ma Đao mấy vòng trước gặp toàn quái vật như Mỹ Thú, Lôi Thần mà vẫn win nhẹ nhàng đâu giống Phù Vân đánh vs đám creep. Lão được buff cũng kinh lắm chứ đùa
Kèo Ma Đao với Nanh thì 49-50 thôi hơi nghiêng về Nanh xíu vì nó có plot armor.
 
Mỹ Thú ám toán Ma Đao, Nanh win by default.
Main lợi dụng Takeshi què+mù, đấm phát chết.
Main vs. Nanh "Tao chỉ cần mạnh tới mức mày không tiến hóa nổi ; )"
Lễ trao giải, Mushi+Mỹ Thú xuất hiện ám toán Metsudo. Nanh và Main hợp lực giao chiến.
Bác già lên làm chủ tịch hội Quyền võ, Main bảo nam tử hán chúng ta đách cần cái ghế đấy, thế là nhượng cho Nogi.
To be continued...
 
Cái chiêu "Thốn Kình" này có phải chiêu thức thật không vậy 8-} ? Rốt cuộc là Nanh hắn lên gối vào bụng hay đấm vào lưng Phù Vân thế các bác :-? ?
20.jpg

//Cái chiêu "cường hóa cơ bắp" của Nanh trước thấy bảo giống chiêu "Bất Hoại" của main, Nanh cũng biết về Nhị Hổ Phái với quen sư phụ main chắc quá khứ ông này cũng còn cái để khai thác.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ma Đao đánh mấy thằng có vẻ kinh nhưng chẳng qua vẫn là mấy đứa nhóc con hạng cân nhẹ

Đập nhau với quái vật thực thì là Nanh với Muteba
 
Cái chiêu "Thốn Kình" này có phải chiêu thức thật không vậy 8-} ? Rốt cuộc là Nanh hắn lên gối vào bụng hay đấm vào lưng Phù Vân thế các bác :-? ?
Thốn Kình là skill của Lý Tiểu Long, đấm ko cần lấy đà và gây sát thương lớn lên đối phương ở cự ly ngắn. Thằng Sen mới đầu nghĩ là có thể khắc chế Nanh bằng cách tiếp cận và ôm hông nhưng mà ko ngờ nó lại học đc chiêu của Lý Tiểu Long từ hồi nào.
 
Thốn cái con khỉ kình.

Thốn kình thì cũng phải chuyển động, nó bám như vậy, giằng phải giằng trái thì nó cũng bám theo, ra trước sau cũng thế, đến Lý Tiểu Long đấm 1 inch cũng phải có 1 inch khoảng cách, cái trò này của thằng Nanh là lấy "ki" hút lên từ đất rồi kame vào bụng địch, võ công manga chứ thốn cái gì
 
Thằng Nanh mỗi trận lại xuất hiện kỹ năng mới
Trận đầu với thằng huy chương vàng olympic thì cứ nghĩ nó chỉ đc cái trâu bò giống thằng cơ bắp người đức và phản xạ nhanh giống thằng cảnh sát
Nhưng đến trận Gaoran thì bắt đầu thấy biết sáng tạo võ thuật, xài nhu chế cương, lấy thủ chế công
Đến trận Phù Vân thì....
 
Đầu truyện tới giờ toàn thể loại tay không đấm bể tường vỡ bê tông, cơ thể thì nát từ đầu tới chân hôm sau regen như chưa từng có gì xảy ra, nó lấy chiêu Thốn Kình rồi cải tiến thành Kame thì nhằm nhò gì ;))
 
Back
Top