Kengan omega - part II

Thằng Nanh giáp dày vc, nhử địch đánh mình để phá chiêu, bẻ gãy đòn thế, ý chí đối thủ rồi ra đòn kết liễu, trò này làm quài mà éo ai đủ dam để xuyên giáp kết thúc nó!
 
gì, cái flashback cái thằng ngồi 1 đống sau cánh cửa lớn là nanh à? nhìn tưởng madao chứ ... nhìn lão kia mặc đồ mà nhầm :|
 
Nanh luyện ngạnh khí công chứ ko phải mỗi sức mạnh cơ bắp :))
 
chắc chả có ai trong đây chú ý là ngón tay Ma Đao đã gãy từ trận đánh với Setsuna đâu ha. Nanh một lần nữa dùng tới vô hình, có lẽ vô hình sẽ là cách đánh hợp để đối phó với Ma Đao hơn là style cơ bản của Nanh chăng? hay cái này là kết hợp cả vô hình và cách đánh cơ bản cơ Nanh?
 
nanh bẻ gãy khuỷu tay madao đấy mà madao bẻ ngược lại rồi đánh như thường thì cái ngón tay từ trận setsuna đời nào rồi quan trọng gì :))
 
Có ai thấy giống không?

uvKhUqm.jpg
 
dm cụ gensai mà ko cho thằng nanh vài thẹo trước khi vào trận chung kết thì hoá ra trình còn kém ra okubo với gaoran sao? thua cũng được nhưng phải thua trên thế thắng như gaoran chứ thua thảm như phù vân quá bẰng trêu tức độc giả.
 
Bậc tiền bối như cụ phải thuộc hàng master như sư phụ main nên trình phải hơn tụi Gaoran với Phù Vân rồi :))
Cái lối đánh biến hóa ảo diệu của Nanh có thể hiểu là tác giả xếp hắn vào hàng master xừ rồi =))
 
đấy, phải vậy mới hấp dẫn chứ =]]. Mà cụ Ma Đao đánh combo mà thằng Nanh chả bị nội thương gì nhiều, nó đá 1 phát cụ rạng xương cmnl :v
 
Từ đầu đến giờ chỉ thấy Gao Thái là ép được thằng Nanh, còn lại đều trông thấy dưới cơ cả. Mà thằng này nó full defense cmnr, người ta đánh nó chục cú ko si nhê mà nó trả lại vài cú là thê thảm rồi.
 
đổi lại anh quyền thái bằng bác già có khi thằng nanh chết mất xác rồi ấy chứ, cứ nhây nhây để nó mạnh dần lên cở này
 
Chắc tác giả ăn gạch quá nên buf lại cho lão già
Mà giờ mới để ý, tác giả truyện này là người mỹ @@
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận này có lẽ sẽ giống như trận Gaoran
Nanh có thắng đc thì cũng bầm dập chứ còn lâu mới thắng một cách dễ dàng đc

Mà hình như bao nhiêu tinh túy của tác giả dồn hết vào trận Gaoran vs Nanh rồi nên các trận sau mới ko bằng
 
Đù, cùi chỏ, đấm, cằm bị hất thẳng lên, trúng toàn đòn nặng mà con đượi vẫn đứng được

Thôi, bác già chiếm ưu thế, lại bẻ được tay nó thì chap sau bác thua chắc rồi, nhưng xem nanh ăn hành tí cũng được
 
Đù, cùi chỏ, đấm, cằm bị hất thẳng lên, trúng toàn đòn nặng mà con đượi vẫn đứng được

Thôi, bác già chiếm ưu thế, lại bẻ được tay nó thì chap sau bác thua chắc rồi, nhưng xem nanh ăn hành tí cũng được
Đòn đấm của muay thai mà Nanh còn chịu đc cơ mà :))
Nanh có khả năng regen rồi
 
Chắc ulti của main là skill duy nhất có thể đánh xuyên giáp của Nanh
Ta nhớ sư phụ main từng nói rằng Nhị Hổ Phái là bất bại
Nếu ổng ko bị trọng thương khi đấu với main thì đã ko chết
 
Bị thấy ulti rồi thì counter chỉ là vấn đề thời gian
Sẽ lại có ulti ẩn thôi
 
trận đầu tiên Nanh tản lực đòn đánh khá tốt, có lẽ do vậy mà chịu đựng lâu chăng?
 
Back
Top