Kengan omega - part II

Vote main đến với ông già nhé
Hai thằng gay lọ vc
 
Chỉnh sửa cuối:
Vcc chết thiệt hả :4cool_doubt:
 
Với các thể loại twíst như truyện này thì mình nghĩ main nằm sấp khả năng cao hơn. Bác già này vào chung kết mà build up đâu có bằng Nanh, Lôi, hay Bê Đê Xoắn Ốc đâu. Thích truyện này nhất là chỗ đó.
Nhưng mà khúc trước hình như anh main chịu con bé nhà Kure rồì à? Em thư ký vẫn ngon hơn chứ :(
Gia Cát Dự hay không? :1cool_byebye:
Cuối cùng không đjt đc em nào :9cool_too_sad:

Ai đọc đc moonrunes coi là end chưa hay là mở ra phần mới theo chân anh buê đuê đi trả thù đấy :9cool_too_sad: Chưa giải thích vụ "Hổ" mà nhỉ :4cool_hungry:
 
chết thế này thì phí quá
 
Vậy là hết truyện à? kết nhảm shit vậy, còn thằng dạy cho main vay mượn tác giả skip luôn à?
 
thật ra cũng hợp lí rồi, cho thắng bác già mới gọi là nhảm shit chứ :))
 
truyện còn nhiều bí ẩn, để main chết thế này thì phí qua
 
Bạn có lộn không, anh già Yamashita mới là main.

Giờ ảnh có Bạch Nhãn + Bằng Thần + Nhị Hổ Phái xong đi báo thù cho main thì ai mà đỡ được
Không thấy bọn kẻ thù của thằng Ouma chết sạch à, là do Yamashita giết chứ ai.
 
ko có chữ end, thật chứ nếu end thế này thì là vì ép end rồi
 
Trước khi end truyện còn cố parody Ashita no Joe , ăn theo phong trào meme nữa chứ :

:8onion10:

ashi.png
 
Thằng bác sĩ cũng bảo không cứu được lâu rồi, main chết ở đây không có gì bất ngờ. Sắp tới chắc là đổi main, timeskip qua giải đấu tiếp theo, lúc này bố Yamashita ngầu hơn chút. Chứ giờ mà có cách nào đó hồi sinh main thì hơi... anti-climax.
Và mình đếu care thằng main luôn. Mình chỉ quan tâm em thư ký thôi hiu hiu

Cái scene Joe đó nó là huyền thoại cmnr, phong trào cái wtf
 
Ông già win hợp lý, ko có chuyện 1 chiêu vô thức tung ra làm bất ngờ cả địch lẫn ta. Mà cho thằng main chết tội quá, cho nó tàn phế được rồi. Còn 1 phe áo trắng gì tấn công lên đảo nữa mà nhĩ? Còn thằng Sétsuna nữa chứ, nó đã chết đâu?
 
Mà main chưa kịp để lại nòi giống gì nhĩ.
Như vụ Jojo, coi phần 1 xong cả main cả villian chết ráo làm wtf mãi, xong đâu tòi ra thằng cháu đích tôn...
 
Mà main chưa kịp để lại nòi giống gì nhĩ.
Như vụ Jojo, coi phần 1 xong cả main cả villian chết ráo làm wtf mãi, xong đâu tòi ra thằng cháu đích tôn...
Nhờ thế jojo mới build đc thế giới qua nhiều thế hệ, còn bộ này chắc chỉ có phần này là hết :v
 
End vậy quá hợp lý, quá logic mẹ rồi, main đã dùng hết sức, bác già vẫn kèo trên đập cho main sml, main đã dùng hết tuyệt kĩ mình có còn ko win nổi thì chỉ chết thôi chứ sao nữa. tay bác sĩ cũng nói main hết cứu đc rồi. Time skip 3-4 năm sau qua main khác thôi
 
Nếu xàm xàm chút thì có thể là lúc main chữa thương để lại nòi giống cho em Kure.
 
Nòi giống Kure vừa có Bằng Thần Perfect (Lột Vỏ cam quýt gì đó) + Nhị Hổ Phái, đi tìm gay lọ với thằng chủ mưu trả thù à
 
Back
Top