- 13/9/08
- 176
- 46
Đang bị loạn các phe phái với nhau, quên sạch thì đúng hơn hoặc dịch thuật bên khotruyenmientay chắc có vấn đề
1. Tokita Niko là 1 phe/phái riêng với Nhị Hổ à?
2. Thằng Nanh này hồi đó nhớ lúc flashback là muốn trở thành Nanh thì kill all bài tét trong tổ chức của ông già mà sao thành ra thằng trốn chạy của bên Tokita rồi
3. Ông già + thằng đội trưởng nói thằng biết skill Vô Hình là hàng real vậy trước đó thằng này cũng từng làm Nanh hay ở trong team ông già Metsudo rùi à ae?
4. Rút cuộc bọn Rết là thế nào thế, cái thằng Tung Cửa yếu nhớt đó mà đòi làm trùm tối cao á?
Mình có đọc qua mấy bản truyện dịch tiếng Việt đấy, nói chung là không biết gốc gác các bạn ý như nào nhưng dịch khá vớ vẩn. Nhân vật xưng mày tao ngươi ta loạn xạ, ngữ cảnh lộn xộn.
0. Đầu tiên bạn chỉ cần biết sơ sơ rằng "Nanh" là đội của Nhật (nói đầy đủ thì là biệt danh chỉ "Nanh vuốt" của ông già Metsudo), đồng nghĩa người trung lập/hơi tốt. Còn Rết là tổ chức của Tàu, mà Tàu thì là người xấu.
1. Tokita nghĩa là "Thập Quỷ Xà". Niko là "Nhị Hổ". Đấy là tên của hai trong số 10 quận thuộc khu "Trung" ("quê" của nhiều nhân vật trong truyện). Bạn cứ coi như là "Cầu Giấy" và "Đống Đa" thuộc "Hà Nội" đi.
"Hà Nội" lâu nay loạn quá, vô pháp vô thiên. Một ngày có ông tên là Gaoh Mukaku (Ngoạ Vương Vũ Giác) xuất hiện, ông này là dạng siêu cao thủ có tham vọng nhất thống giang hồ ở Hà Nội. Là sư phụ của võ phái cùng tên (Ngọa Vương). Tuy võ giỏi nhưng một mình đánh nhau ở Hà Nội suốt mấy chục năm vẫn không ăn thua, nên ông này chuyển đổi mô hình hoạt động sang việc đào tạo thanh niên trẻ mồ côi, có năng khiếu võ học. Ông hệ thống lại các chiêu thức của Ngọa Vương để hiệu quả hơn trong thời đại mới, tạo thành "Nhị Hổ" võ phái. Rồi đặt tên chung cho tất cả đệ tử thành "Cầu Giấy Đống Đa" (Tokita Niko). Nghe rất nhà quê đúng không, nhưng đúng thật là nó thế.
2. Một hôm ông sư phụ gọi tất cả "Cầu Giấy Đống Đa" cùng vào một khu rừng tên là "Ngạ Quỷ Nguyên" để truyền bí chiêu đéo đéo gì đấy. Chả biết tự dưng xảy ra vấn đề gì mà "Cầu Giấy Đống Đa" chết gần hết, còn đúng 2 thằng. Sư phụ thì mất tích luôn từ khi đấy. Hiện nay truyện cũng đang mập mờ vấn đề này, có thể do bọn Rết nhúng tay vào, về sau chắc chắn giải thích.
Thằng "Cầu Giấy Đống Đa" số 1 là người tốt, lưu lạc giang hồ và sau này làm thầy cho nhân vật chính. Thằng "Cầu Giấy Đống Đa" số 2 thì là người xấu, gia nhập Rết để làm thầy dạy võ cho nhiều thằng trong Rết. Theo lời thằng Lã Thiên bây giờ thì thằng "Cầu Giấy Đống Đa" đó đã bỏ võ "Nhị Hổ", chế ra võ "Vô Hình" có vẻ ưu việt hơn nữa.
Thằng Nanh thì hồi nhỏ không phải là Nanh mà thuộc Rết. Nó bị thằng "Cầu Giấy Đống Đa" xấu nhốt chung với mấy chục thằng trẻ con khác vào cái hầm để cho giết nhau (theo chương trình tuyển quân của bọn Rết). Đứa sống sót duy nhất sẽ được dạy võ "Vô Hình" bản full. Nó đã giết xong những thằng khác và đang ngồi chờ trong hầm để thằng "Cầu Giấy Đống Đa" đến vớt. Nhưng đội của ông Metsudo tình cờ đi qua, thấy cái khu đó và khai quật lên, cẩu nó ra trước bọn Rết, nuôi nó trở lại làm người. Từ đó nó trở thành "Nanh", nhưng không học được võ "Vô Hình" bản full. Vì thế mới bị thằng Lã Thiên móc mỉa, do thằng Lã Thiên là thành viên "hàng real" của bọn Rết và tốt nghiệp chương trình "Vô Hình" ở một hầm khác.





Đừu, cảm ơn bạn kantele với thuận_thiên, giờ đã nắm cốt truyện lại rồi, ổn áp phết đấy chớ
