- 23/10/05
- 25,468
- 18,754
dễ gì bẻ, thằng kia vẫn chưa thể hiện gì mà 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Thấy bẻ tay bẻ chân, chúng nó vẫn tự nắn lại như thường mà. Phải giã nát hết xương thì may ra mà chắc thanh niên này không yếu đến vậy.Quật ko đủ thì nó bẻ tay bẻ chân nhé![]()
Trật khớp mới tự bẻ dc, gãy hẳn khớp xương thì có là thần y cũng ko nối lại ngay dc đâuThấy bẻ tay bẻ chân, chúng nó vẫn tự nắn lại như thường mà. Phải giã nát hết xương thì may ra mà chắc thanh niên này không yếu đến vậy.




Thiên tài nhưng nó sống cùng với người thường thì khó mà nâng cấp võ thuật như bọn đã sớm va chạm với thế giới của đám cao thủ dc .Meguro thiên tài Judo được ca ngợi thế mà bị Chịch Ca đập như con.
Không lẽ do điên cuồng nên võ thuật cũng bị nerf
chịch ca ở level thành truyền thuyết luôn rồi, cái mác thiên tài tuổi gì so dcMeguro thiên tài Judo được ca ngợi thế mà bị Chịch Ca đập như con.
Không lẽ do điên cuồng nên võ thuật cũng bị nerf


Boy M là biệt danh từ p1 rồi màĐM, tuần trước bảo thằng Meguro này máu M, chap này biệt hiệu của nó là boy M thật
Càng ăn đòn càng khoái
M mean Masochist![]()
Chà, tạo pic này mấy con hàng vẫn theo truyện à, phần 2 hơi rối rắm, skill k show off đã như p1, đang đọc loạn đấu tokyo, cũng lực vãi
cứ làm trận như Wakatsuki vs. Julius là mãn nhãn ngayĐọc lại p1 thì thấy tác giả trộn các tình tiết kiểu "counter đc đối phương - gần counter đc đối phương - tưởng counter" đc đối phương rất nhuyễn nên người đọc luôn bị kéo theo tình huống mà ko biết đc có đúng là counter đc ko hay là fail. Ngay cả mấy trận kèo lệch vl như gaolan vs kaneda vẫn thấy hấp dẫn