Thằng Nicolas này có võ Savate, lại biết tấn công vào điểm cực nhỏ. Cái này làm tôi nhớ đến một bài viết cách đây lâu rồi.
Tác giả là một võ sư Tây đã chu du khắp thế giới để tìm gặp các cao thủ võ thuật, chứng kiến các tuyệt chiêu của họ và viết thành sách "Những bí mật của võ thuật" gì đó.
Trong một chương ông ta kể đã gặp truyền nhân cuối cùng của Savate chính tông. Ông già này có thể dùng đầu ngón chân mà đá tắt điếu thuốc tác giả ngậm trong miệng. Rồi liên tục tung chân đá hờ vào hai bên tai của tác giả làm ông ta đau buốt phải quỵ xuống. Ông già giải thích rằng ông ta đã đánh nhẹ vào điểm cực nhỏ trên sụn tai.
Trong cuốn sách là một loạt những truyện tương tự như vậy, mô típ là qua người quen hoặc ngẫu nhiên gặp được cao thủ lánh đời, đem thân ra thử tuyệt chiêu của họ và thường là những tuyệt chiêu bí hiểm như đánh đòn hẹn giờ của võ Trung Quốc, kiếm khí của võ Nhật...
Một thời cuốn sách này rất nổi tiếng và được nhiều người mua. Nhưng về sau ông tác giả thừa nhận là ông ta ngồi nhà chém gió ra thôi chứ không có đi đâu cả. Do bản thân là võ sư nên chém cũng nghe hơi đáng tin. Việt Nam cũng có xuất hiện bản dịch của nhiều mẩu truyện trong sách này được đăng trên mạng thời cách đây hơn chục năm. Hồi đấy internet mới chớm phổ biến nên ai cũng tin sái cổ.