- 29/7/10
- 9,274
- 7,432
Trông như 2 thằng đang cắn nhau 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


2 thằng suýt nữa giết nhau rồi.ba cái rule này kia xàm vc, coi mất hứng quá.
về phần này thì nó có hơi giống đô vật Mỹ, rule ít tác động vào trận đấu.rule éo gì có con trọng tài nói cũng như 0, chả đứa nào nghe.
Đứa nào cản được bọn đấu sĩ top xếp hạng đang hăng máu choảng nhau thì vào làm đấu sĩ kiếm tiền chứ tội gì làm trọng tài? Ba cái vụ "boss ẩn" trong manga thấy hay thì hay thật nhưng mà tác giả không thích thế và cũng chả có lý do gì phải làm thế cả.Trọng tài cái giải này nên thuê a võ sư nào pro tí để những lúc như chap 108 còn vào ngăn đc. Chứ con mắm kia ngồi hét cả buổi làm đc gì.
Mặc đồ gì thì liên quan gì? Luyện ngục nó là khu giải trí, chả có đứa nào ham giết nhau, xài showgirl hò hét rồi chuyện lớn thì gọi đội vào, chắc bọn LN cũng có đội "can ngăn" nên con trọng tài mới gọi, ai ngờ King teleport ra trước.Mà đm phần này cho mấy con trọng tài mặc váy áo thướt tha nhìn lạc quẻ vkl. Phần trước trọng tài nữ vẫn mặc đồ trọng tài kèm váy ngắn trông vẫn đẹp và phù hợp. Chứ mặc thế kia trông éo ra làm sao cả

Chung trọng tài trong cái truyện này từ trước giờ để làm nền, nó được nhét thêm vào sao thì hay nấy, chứ ngồi vặn vẹo thì trọng tài ngoài đời còn đủ thứ chứ nói gì tới manga vẽ ra cho vui
Nhu vương trận đấy nó bị kìm hãm sức mạnh bởi cái luật cấm giết thôi, chứ đánh nhau thật thì để a chạm vào người 1 phát thôi là quật cho nát bấy ngay.cơ mà giờ nghĩ lại thì lại càng thấy nhu vương cùi, cảm tưởng như thi đấu thể thao bên ngoài còn được chứ kể cả trong luyện ngục có nhiều đứa mà bung sức ko giấu nghề thì có thể thắng được ông nhu vương này lắm
Phần 2 đọc cứ gò bó kiểu đéo gì ấy không hay bằng 1/2 phần 1.Nhu vương trận đấy nó bị kìm hãm sức mạnh bởi cái luật cấm giết thôi, chứ đánh nhau thật thì để a chạm vào người 1 phát thôi là quật cho nát bấy ngay.
mấy anh luyện ngục tuổi gì đọ lại