zZNewAssassinZz
The Warrior of Light
- 20/1/06
- 2,438
- 32
Sau gần 1 năm yêu em 1 cách mãnh liệt và chân thật, làm mọi chuyện vì em tôi đã bị đá ... tôi làm điều gì vì em tôi cũng không bao h hối tiếc và tôi cũng chưa bao h hận em ... trước đây như thế và bây giờ cũng thế ... Tình cảm tôi dành cho em chưa bao giờ thua bất cứ 1 cặp đôi nào ... Đứng chờ em giữa bầu trời lạnh giá, ngồi đợi em giữa những cơn mưa ... Những kỉ niệm vui cùng nhau ngồi học trong thư viện, những ngày đẹp hiếm hoi cùng nhau đi chơi ... Cũng có 1 điều rất lạ ... bất kể khi nào tôi gặp em trời đều mưa, mưa to, mưa tầm tã ... cứ như ý trời vậy ... Tôi và em thật sự rất giống nhau ... từ cách hành động, đến lối suy nghĩ, đến tính cứng đầu không nghe người khác ... Cách tôi và em yêu cũng thật giống ... vì yêu chúng ta có thể làm bất cứ việc gì cho người mình yêu ... Chúng ta có thể đoán được ý nhau ... nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở đó ... Tôi yêu em và em đợi chờ 1 người khác ... 1 đứa đã đến trước tôi 5 tháng ... Có lẽ như em nói ... chúng ta quá giống nhau nên không thể đến với nhau ... Em hãy chờ đi ... Tôi sẽ đi trên con đường của tôi ... có 1 ngày tôi sẽ cho em thấy em đã sai khi đã hững hờ và vô tâm với tôi ... nhờ em tôi đã trưởng thành rồi ... Tôi sẽ trở thành 1 người đàn ông thành đạt ... em sẽ phải hối hận vì đã không chọn tôi !!!
Diễn biến câu chuyện của tôi tại đây ...
http://forums.gamevn.com/showthread.php?870570-My-sad-story
http://www.hoisinhvien.net/forum/gui-t59026.html
http://www.hoisinhvien.net/forum/gui-ngoc-t58138.html
Diễn biến câu chuyện của tôi tại đây ...
http://forums.gamevn.com/showthread.php?870570-My-sad-story
http://www.hoisinhvien.net/forum/gui-t59026.html
http://www.hoisinhvien.net/forum/gui-ngoc-t58138.html
Chỉnh sửa cuối:
