Unborn
The Warrior of Light
- 12/9/04
Ông Satoshi xem xét kĩ quá nhỉ, qua từng góc độ từ chiến đấu tới đời sống bình thường và cả trong việc tình cảm, nghe ông nói mà tui nghĩ tới mấy thằng bạn tui, cho nó mượn truyện đọc nó toàn lật tới chỗ đánh nhau chí chóe coi hết rồi trả lại ko cần biết tình tiết ra sao
ko biết đọc như tụi nó là hay, hay là đọc theo cách của ông mới hay nhỉ
.
ko biết đọc như tụi nó là hay, hay là đọc theo cách của ông mới hay nhỉ
.
Chắc hồi nhỏ bác thích chị gái nào cạnh nhà nên tiếc nuối kỉ niệm hả
).
.
Nói chung cái vấn đề tuổi tác không cần quá coi trọng như vậy (nhưng mà hình như Gián có vẻ hơi hơi... :'>... Keke). Hơn nhau vừa vừa thôi thì sẽ đẹp đôi hơn
Các bác đọc truyện nhớ liên tưởng đến mấy H-game action ấy, sẽ thấy buồn cười ngay
.
nhắc lại làm gì ko biết T_T, dùng từ Pervert có quá đáng lắm ko 