Kết Giới Sư Manga !

Uh lần đầu nhìn cái hộp kết giới vuông vuông là thấy ko có hứng rồi :)). Tại thằng e nó mượn về hơn chục cuốn nên phải đọc cho hết ai dè ghiền luôn :p
 
Tớ thì đọc lúc đang bị bệnh nghỉ ở nhà. Ra thấy 3 cuốn mua về đọc rồi ghiền luôn =))
Thần thánh gì sau này trông có vẻ ác ôn quá nhỉ?
 
truyện này đọc cũng tạm
nhưng mà thằng dịch giả làm ăn chán quá =)) .Lời dịch chuối không chịu được =))
 
Thằng KD thì còn nói làm gì. Nhìn sơ là đủ biết nhiều chỗ nó dịch kiểu nhìn tranh đoán chữ rồi 8-} Như đoạn thằng thổ công nói chuyện với Yoshi lức đánh thằng Midou ấy
 
Èo,lại chê bai NXB 8-}

Tớ thì thấy cái bìa đẹp nên mua cuốn đầu,lúc đầu hơi chán:p
 
Thật ra lúc đầu tớ cũng chẳng định mua. Nhưng đang bệnh. Lại chẳng có truyện gì hay nên mua đại cuốn 1. Về đọc xong lại lết cái thân bệnh ra mua tiếp cuốn 2, 3 =))
 
Hơ hơ,khóai nhất là chuyện về hai con chó của 2 nhà,hay nhở:x
 
1 nhà thôi chứ? Vụ ấy chỉ có nói về con Madarao. Còn con Hakubi đâu có liên quan gì?
 
À lại quên rồi,xin lỗi,tại nhớ con màu đen đen ấy :'>
 
Tính ra nếu như thuần hóa được Madarao khi nó biến hình lên thì cũng là 1 trợ thủ hoàn hảo đấy. Tuy không bằng con rồng của bà mẹ thôi =)) Nhưng mạnh hơn con cá chép của thằng Aniki là cái chắc =))
 
Ừ con Madarao lúc cởi bỏ cái vòng nhìn oai phết,thằng Yoshi không chịu huấn luyện nó ::(
 
ừ oai...
chó nhà người ta đánh bằng răng bằng vuốt
chó nhà mình thay kiếm bằng đuôi
hài thật =))
 
ừ oai...
chó nhà người ta đánh bằng răng bằng vuốt
chó nhà mình thay kiếm bằng đuôi
hài thật =))

Nghĩa là sao bác nhở?,em không hiểu :'>
 
thế ông kông thấy con Madarao và cái con chó trắng( quên tên rồi) lúc cởi bỏ phong ấn toàn dùng đuôi để tấn công à?nó xuyên 1 phát qua 4 cái hộp luôn 8-}
Madarao với Yoshi xài chiêu đánh lén,chứ không chắc cả 2 bị đánh chết ngắc :>
 
thế ông kông thấy con Madarao và cái con chó trắng( quên tên rồi) lúc cởi bỏ phong ấn toàn dùng đuôi để tấn công à?nó xuyên 1 phát qua 4 cái hộp luôn 8-}
Madarao với Yoshi xài chiêu đánh lén,chứ không chắc cả 2 bị đánh chết ngắc :>

Madarao và con chó đen mà,hình như đâu phải trắng,lúc ấy Yoshi còn cùi mà:p
 
Không biết Hakubi mở phong ấn ra có thành như thế khộng nhỉ? Mà chắc yếu hơn Madarao vì ngày xưa Madarao là chó rừng còn Hakubi chỉ là chó nhà =))
 
Tuyệt kết giới của Yoshimori vô hại với con người và chỉ tiêu diệt ma quỷ chứ có phải muốn giết ai là giết đâu 8-} thằng Kagemiya không teo là vì phần người của nó mạnh hơn thế thôi 8-}

Madarao hay Hakubi thì cũng đều chết thành chó ma được sư tổ Hayama thu phục nên sức mạnh cũng như nhau thôi ;))
 
Tuyệt giới của Yoshimori cũng tiêu diệt con người có tà ác vậy. Thằng Midou cũng bị hạ đấy thôi
 
Sao lại biết mạnh như nhau
Thì chắc là đoán thế =))Thằng Aniki câu con cá chép đen ấy ở đâu nhỉ? Con này nhớ từng bị Midou ném chết rồi mà. Không hiểu sau này sao lại có lại. Câu con mới à?
 
Back
Top