theshadowtl1
Mr & Ms Pac-Man
Vì G.M nào đó đã khóa topic của tôi cho nên tui xin viết vài dòng ở đây để thúc cho tất cả trách để cho gamer ở HCM chia rẽ. Nếu em xin lỗi thật lòng thì a sẽ chấp nhận nhưng a cũng nói 1 số điều a ấp ủ mấy bữa nay:
- Trận tranh cãi nổ ra thật vô bổ cũng bởi vì tính bốc đồng và tự ái của tuổi trẻ, 1 vấn đề đưa ra a e cần tranh luận để tìm ra giải pháp chứ ko phải tranh chấp bởi vì nó xảy ra rùi có làm j cũng ko quay trở lại đc ( tự nhiên guild ACE out nation và các em vào ném gạch a để làm j? để chứng tỏ quyền lực hay đe doa ai?bởi vì a đã bít các em trong game và lẫn ngoài đời thì làm vậy có ich j , 1 người anh đã từng OFF chat tâm sự cùng các em ko = 1 người bạn ảo trong guild mà em ko bít mặt ư?khi các em khuyên anh nên kick người người kia đi và hành động hack game, chửi thề... a có típ thu và đã xử lý nội bộ, vậy mà đến các em thì các em lại hành động như vậy? a mong các e suy nghi kỹ vấn đề này)
- Trong những cuộc vui OFF a nói rất nhìu chuyện với các em : từ việc nội bộ đến việc chỉ dẫn các em khi tập tành lập guild và chuyện tâm tư tình cảm của từng gamer .... vậy mà khi có chuyện xảy ra em lại lấy nhưng câu chuyện trong những ngày OFF ( khi OFF a coi mấy đứa như em minh nên nói chuyện rất thoải mái ) bắt bẻ anh ném đá anh, em nghĩ sao khi làm vậy ?Anh nghĩa vấn đề này sẽ làm rất nhìu người từng đi OFF + an uống với em suy nghĩ lại lỡ 1 ngày đẹp trời nào đó em xich mích thì lôi nhưng câu chuyện này ra thì sao? vậy ai còn dám mở lòng và nói chuyện chân thành với em nữa. Trước đây ở VAO a bị 1 con bé troll anh theo kiểu này rùi nên anh rất sợ gặp lại ( với này ai hay ghe vào Forum ở VAO sẽ bít rất rõ) anh mong em rút kinh ngiệm viêc này , bởi vì sau này khi ra trường đi làm e sẽ thấy ai mà làm vậy sẽ bị cô lập ngay lập tức rất kho khăn trong con đường thăng tiến.
- Cuối cùng tui nếu đich danh HueKy : game là chết còn người là sống nhân vật là sống, bạn bảo tôi cãi nhau và đánh nhau trong game xong ra ngoài đời tay bắt mặt mừng vơi nhau thì xin lổi tui làm ko đc? nhân vật của tui trong game nó sẽ thể hiện hết tâm tư tình cảm của tôi nên tôi ko thể sống giả dối đc ( còn ai chơi game để thu vnd or chỉ bít thể hiện mình thì tôi ko bit). Còn cái hạng người mà châm bị thóc thọc bị gạo tôi ghét cay ghét đắng. 2 lý do trên nên tôi del list bạn bè, đừng vì tôi ko chấp nhận làm bạn bè với dạng người đó mà lên đây ném đá tôi.
Mong ước của tôi là a e ở HCM và Việt Nam đừng cấu xé nhau nữa để thằng Exverside và con KellAngel lợi dụng. Hãy quay về đi các em vẫn còn kịp làm lại từ đầu .
- Trận tranh cãi nổ ra thật vô bổ cũng bởi vì tính bốc đồng và tự ái của tuổi trẻ, 1 vấn đề đưa ra a e cần tranh luận để tìm ra giải pháp chứ ko phải tranh chấp bởi vì nó xảy ra rùi có làm j cũng ko quay trở lại đc ( tự nhiên guild ACE out nation và các em vào ném gạch a để làm j? để chứng tỏ quyền lực hay đe doa ai?bởi vì a đã bít các em trong game và lẫn ngoài đời thì làm vậy có ich j , 1 người anh đã từng OFF chat tâm sự cùng các em ko = 1 người bạn ảo trong guild mà em ko bít mặt ư?khi các em khuyên anh nên kick người người kia đi và hành động hack game, chửi thề... a có típ thu và đã xử lý nội bộ, vậy mà đến các em thì các em lại hành động như vậy? a mong các e suy nghi kỹ vấn đề này)
- Trong những cuộc vui OFF a nói rất nhìu chuyện với các em : từ việc nội bộ đến việc chỉ dẫn các em khi tập tành lập guild và chuyện tâm tư tình cảm của từng gamer .... vậy mà khi có chuyện xảy ra em lại lấy nhưng câu chuyện trong những ngày OFF ( khi OFF a coi mấy đứa như em minh nên nói chuyện rất thoải mái ) bắt bẻ anh ném đá anh, em nghĩ sao khi làm vậy ?Anh nghĩa vấn đề này sẽ làm rất nhìu người từng đi OFF + an uống với em suy nghĩ lại lỡ 1 ngày đẹp trời nào đó em xich mích thì lôi nhưng câu chuyện này ra thì sao? vậy ai còn dám mở lòng và nói chuyện chân thành với em nữa. Trước đây ở VAO a bị 1 con bé troll anh theo kiểu này rùi nên anh rất sợ gặp lại ( với này ai hay ghe vào Forum ở VAO sẽ bít rất rõ) anh mong em rút kinh ngiệm viêc này , bởi vì sau này khi ra trường đi làm e sẽ thấy ai mà làm vậy sẽ bị cô lập ngay lập tức rất kho khăn trong con đường thăng tiến.
- Cuối cùng tui nếu đich danh HueKy : game là chết còn người là sống nhân vật là sống, bạn bảo tôi cãi nhau và đánh nhau trong game xong ra ngoài đời tay bắt mặt mừng vơi nhau thì xin lổi tui làm ko đc? nhân vật của tui trong game nó sẽ thể hiện hết tâm tư tình cảm của tôi nên tôi ko thể sống giả dối đc ( còn ai chơi game để thu vnd or chỉ bít thể hiện mình thì tôi ko bit). Còn cái hạng người mà châm bị thóc thọc bị gạo tôi ghét cay ghét đắng. 2 lý do trên nên tôi del list bạn bè, đừng vì tôi ko chấp nhận làm bạn bè với dạng người đó mà lên đây ném đá tôi.
Mong ước của tôi là a e ở HCM và Việt Nam đừng cấu xé nhau nữa để thằng Exverside và con KellAngel lợi dụng. Hãy quay về đi các em vẫn còn kịp làm lại từ đầu .


tốt nhất bạn im cmnd.ko lại ăn gạch vào mặt đấy !
. Tui bye đây. .....Hero keyboard ( k xưng bạn hay bè gì hết )