Thôi chú đừng b , mình cũng mới chia tay con ly mirror trên face book quen nhau 3 năm trên mạng mà nói ko nghe lời nên cũng chia tay nó rồi, dạo này chán đời với b quá nhưng tự nhủ đời còn dài phải sống mà vượt qua, nó là con cáo già khốn nạn sống 2 lòng khi nó quen mình nó cũng cho nó 1 cái phao dự phòng, trước mặt thì nói y mình nhưng sau lưng lại cũng dành tình cảm cho đứa khác, y hệt chú, giờ phát hiện ra , ko chịu nổi, lúc y chia tay nó liên tục dần cũng quen, chia tay thật rồi hơi b, nhưng chấp nhận loại đàn bà này lấy về rồi cũng có 1 ngày nó phản bội mình thôi, chúc chú sớm tìm dc 1 nửa còn lại, quăng facebook con chú lên a xem xinh ko nào, thấy chú sinh năm 89 bằng tuổi thằng e mình nên xưng a có gì thất kính mong chú bỏ qua, a e đồng cảnh ngộ cố vượt qua, cái gì bỏ thì phải vứt bỏ vì vốn dĩ nó ko thuộc về mình