Khát vọng vô địch

Status
Không mở trả lời sau này.

chuoikovo

Donkey Kong
Chắc phải 3 năm từ khi đi làm mình ko còn đọc truyện tranh , hôm nay đưa trả truyện cho vợ nên mới tạt qua quán , tình cờ thấy 1 cuốn " Khát vọng vô địch " , truyện này hồi bé mình đã từng đọc và rất thích( tiếc là hồi đó hình như chưa xuất bản hết bộ ) .Thuê luôn 3 tập về nghiền ngẫm , phải nói là truyện này quá hay ,đọc mà khâm phục cậu bé Genki :)
Mọi người chắc đã đọc truyện này rồi thì cho mình hỏi tên truyện này Eng tên là gì , có thể tìm đọc ở đâu ? . :)

Mới kiếm dc cái ảnh bìa trên mạng :D
Khat%20vong%20vo%20dich%20genki%201.jpg
 
thật là mình chưa đọc cuốn này bao giờ , cái tên cũng mới nghe lần đầu
sao bạn ko chụp hình lên hoặc kể tí thông tin về truyện thử xem :)
 
Khát vọng vô địch nói về cái gì hả bạn :|, biết mỗi bộ Giấc mơ vô địch
 
Ok :D

Đại khái là câu chuyện nói về cậu bé Genki mồ côi mẹ từ sớm , thở thơ ấu sống cùng với cha là 1 võ sĩ quyền anh , cậu bé lúc nào cũng thần tượng cha mình là võ sĩ mạnh nhất . Trong 1 trận đấu với 1 võ sĩ trẻ mới nổi , người cha đã lose và die :( , cậu bé được đón về gia đình ông bà ngoại , sống trong nhung lụa nhưng vẫn quyết tâm 1 ngày nào đấy sẽ đạt được ước mơ của người cha là chiếc đai vô địch quyền anh ...

Hồi trước mình mới đọc được đến đoạn cậu bé vào trung học thì phải , còn bây giờ truyện đang tái bản , tập 3 là mới nhất , mọi người thử tìm đọc xem :D
 
Hôm nay là CN, ra tập 4 rồi... Công nhận ông tác giả này biết tạo ra những nhân vật mà nhìn bọn nó thấy ức chế, muốn &^%$#&* chết mẹ nó:D ( như thằng đối thủ trước lúc đấu với bố Genki, hay là thằng gì đó học lớp 5 mà chơi boxing đó...)
 
Đúng là cha này chính là tác giả bộ Tôi là Chokkaku ( 1 bộ manga ngắn nhưng đầy í nghĩa , và khá hay ) .Nếu ai chưa xem thì đừng bỏ qua !
Ấn tượng ngay tập 1 , cái nét vẽ giúp mình nhớ lại tuổi thơ bấy nhiêu , gần gũi , đơn giản .Đến tập 2 thì cuốn hút thật sự , mới xem xong tập 3 , quá hay , đúng là không thể bỏ lỡ nhưng bộ của mangaka Yuu này :-j.
Ở đây chưa có tập 4 nữa :|. Chắc chiến với thằng nhóc kia lại , để bà cô giáo khóc thế thì Genki không điên sao được :|
Bộ này 28 tập thì phải , khá dài , chắc khoảng 1 năm ra hết :-"
 
Bộ Geki này cũ lắm rồi, chắc từ năm 198x, hồi bé mình đã đọc qua, hình như đúng là tới thời trung học thì dừng mất thì phải, hay-ý nhĩa, đọc thấy khát vọng của nhân vật chính thật trong sáng, thật mạnh mẽ......
 
Những bộ này đáng lý ra phải biết sớm hơn , nhưng tiếc đến tận bây giờ mới được xuất bảng 1 cách ngon lành .Cũng tùy , bởi thời điểm đó cho dù xuất bản cũng chưa chắc có thể được như bây giờ :))
 
Bộ này 28 tập vậy là nếu đều đặn 1 tuần 1 tập chắc nửa năm sẽ ra hết , lần đầu tiên sưu tầm truyện tranh :D
 
Mà công nhận Trẻ chịu chơi thật , dịch sát nghĩa những từ ngữ " đen " luôn :-j .Cũng vì thế mà tôi thích Trẻ hơn là KD ;))
 
bộ này tên gọi hồi xưa là vô địch quyền vương lúc đó nhớ là nó đã ra đc tới tập 25 . khi đó thằng này đã lên chuyên nghiệp và con ghệ nó để ý thì sắp thành ca sĩ chuyên nghiệp. Ko biết tên tiếng nhật nó là gì để con reseach . ai có mấy cuốn hồi xưa thì post lên nha
 
Ra tập 5 , con pé thích Genki dễ thương ghê , đã vâỵ còn bạo vãi , tỏ tình trước lớp rồi định kiss Genki trong lúc đang ngủ nữa , đan xen mấy tình cảm hấp dẫn :D
 
j cơ
mới có mấy tuổi đầu mà đã bạo vậy à :-o

chưa kịp xem tập 5 :((
 
Chã biết con pé ngày xưa sống chung với Genki thế nào nữa , nhỏ đã thế thì lớn chắc sẽ rất xinh :))
 
bộ này tên gọi hồi xưa là vô địch quyền vương lúc đó nhớ là nó đã ra đc tới tập 25 . khi đó thằng này đã lên chuyên nghiệp và con ghệ nó để ý thì sắp thành ca sĩ chuyên nghiệp. Ko biết tên tiếng nhật nó là gì để con reseach . ai có mấy cuốn hồi xưa thì post lên nha

tên tiếng Nhật là :"Ganbare Genki":D
 
bỏ lỡ mất tập 4 rồi. Nghe nói cái thằng huấn luyện cho Genki bị đi tù, sao lại thế nhỉ. Mà truyện này truớc đây ra rồi à, tưởng nó ra sau Tôi là Chokaku chứ
 
truyện hay đang theo dõi hòi bé đọc qua giò ko nhớ nỏi ko biết bao nhiêu Chap nhỉ ai biết ko
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top