vietkhoant
The Warrior of Light
- 14/9/05
- 2,101
- 2
Cách đây vài hôm thì có họp lớp cấp 1, điều mình nghĩ sẽ khó có thể xảy ra vì gần như cả hội không gặp nhau đã gần 8 năm. Và nhờ đó mình đã gặp lại mối tình đầu hồi cấp 1, người mà mình nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại. Sau khi liên lạc được với cô ấy thì mình và cô ấy nói chuyện rất hợp và biết được rằng cô ấy đã bỏ người yêu từ khá lâu. Và khi gặp lại cô ấy hôm họp lớp thì cảm thấy rất vui và dường như những tình cảm về cô ấy lại trở về và dường như sâu sắc hơn rất nhiếu. Mặc dù mình rất thích cô ấy nhưng dường như cô ấy chỉ coi mình là một người bạn bình thường. Và hôm họp lớp đó mình có cảm tưởng là có một số thằng bạn cấp 1 của mình cũng rất thích cô ấy. Khó xử quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!

















.
, thế cậu lớp mấy òi ....mà rốt cục thì tâm sự của cậu là gì , mún xử đẹp mấy vệ tinh kia kia để thẳng đường đến tim cô ấy à 
bro chậm chân rồi 
. Ngưỡng mộ hết sức . Thế thì bây giờ nhào vô luôn đi , đã có thâm niên "tìm hiểu" lâu thế cơ mà 
