Khi buồn mọi người thường làm gì ạ???

Hatcatvodanh22

Donkey Kong
Tham gia ngày
29/4/08
Bài viết
482
Reaction score
1
Khi buồn mọi người thường làm gì ạ.
Bình thường có việc không vui là em dạo phố bằng xe đạp, tuy nhiên cách này thường được áp dụng khi trời không mưa.

"Nếu bạn không có thứ mà bạn thích thì hãy thích thứ mà bạn có"
Vậy là em phát hiện ra một trong những cách xả buồn tức thì và hữu hiệu đó là đi xe đạp trong mưa (không dùng ô, không dùng áo mưa, cứ thế lao ầm ầm trong mưa). Cảm giác rất tuyệt, trời mưa không to qua, mưa táp vào mặt rào rào, mưa gió mát lạnh, cảm giác tự do vô cùng, hơn nữa tiếng bánh xe rẽ nước rào rào nghe rất hay.
Tuy nhiên hôm sau em bị một trận đau đầu tưng bừng. Dù sao vẫn vui.:D
 
khi buồn,tui thường nằm suy nghĩ về quá khứ vui,rồi nước mắt trào ra tuy ko thành tiếng ,ngủ 1giấc sáng hôm sau hết buồn
 
đi xe bus trời có mưa cũng chả sao :p

đi xe bus buổi tối để ngắm cảnh, ngắm dòng xe ngược xuôi
thấy người ta có đôi, có cặp, buồn vẫn hoàn buồn ::(
 
Mình hả

Ngồi buồn móc lốp ngửi chơi
Ngửi xong mới thấy sự đời thối tha:D
 
ngồi nghe nhạc... rồi khóc :|.......................
 
Lúc buồn ,thì tớ ra nằm võng , ngồi ngẫm nghĩ về chuyện mình đang buồn ,khóc 1 chút ,rồi lao vào em PC hoặc PS2 chơi game , xong ngủ 1 giấc :-<
 
thường thì tớ gọi điện tâm sự với đứa bạn thân nhất
còn ko thì leo lên nóc nhà nằm ngắm sao ban đêm,lúc đó cảm thấy trời rộng bao la còn mình thì wá nhỏ bé ,ở đời ai mà ko có chuyện buồn cớ jì mình cứ phải than vãn, nằm suy nghĩ 1 lúc đến khi hiểu ra vấn đề thì tớ lại leo xuống (thật ra là nằm trên đó 1 mình ban đêm sợ ma lắm :p )
 
Ngày trước thì lên thư giãn đọc cm

Giờ thì ko biết vì từ hôm TG đóng cửa chưa thấy buồn .
 
Suy nghĩ về tương lai, về những gì bi thảm nhất, tưởng tượng mình ở hoàn cảnh người khác, ròi khóc, ròi ngủ
 
Lúc buồn thì mình thường đi dạo cho thanh thản
 
Khi buồn mọi người thường làm gì ạ.
Bình thường có việc không vui là em dạo phố bằng xe đạp, tuy nhiên cách này thường được áp dụng khi trời không mưa.

"Nếu bạn không có thứ mà bạn thích thì hãy thích thứ mà bạn có"
Vậy là em phát hiện ra một trong những cách xả buồn tức thì và hữu hiệu đó là đi xe đạp trong mưa (không dùng ô, không dùng áo mưa, cứ thế lao ầm ầm trong mưa). Cảm giác rất tuyệt, trời mưa không to qua, mưa táp vào mặt rào rào, mưa gió mát lạnh, cảm giác tự do vô cùng, hơn nữa tiếng bánh xe rẽ nước rào rào nghe rất hay.
Tuy nhiên hôm sau em bị một trận đau đầu tưng bừng. Dù sao vẫn vui.:D

Anh cũng vậy, k dùng ô, k dùng áo mưa, k quần áo, cứ thế làm cót két, cót két trong mưa! Cảm giác rất tuyệt, không quá vội vàng, vã mồ hôi thở hồng hộc, máy lạnh rì rào, cảm giác khoan khoái vô cùng, hơn nữa âm thanh không phải của anh nghe rền rĩ rất đã tai! Ngày hôm sau sụm bánh chè, nhũn đầu gối nhưng vẫn sướng! Anh tập yoga!
 
Post 12 có nguy cơ chết rất cao , post 13 cũng có thể dính sẹo vì tham gia
 
Anh cũng đang muốn ngoáy ở YK-DG, lên Phong Thần đài với ae Hội Vườn Đào, sợ gì!
 
Up cái tai nghe vào loa,vặn volume to to 1 tí ...bật list bài ưa thích :X:X....vừa nghe vừa ngẫm nghĩ :X
 
Nhiều khi rất hâm mộ tinh thần can đảm của ae trong GVN .

Mình nhát gan quá ko biết bao giờ mới được như thế ::(
 
Nghe nhạc, đánh đàn, không thì ngồi đọc một vài quyển sách hay hay. Rất ít khi đi ra ngoài lúc buồn :))
 
Dạo này mưa gió to lắm, anh em chạy xe cẩn thận nhớ áo mưa đầy đủ và chạy xe cẩn thận. Không thì chả còn đời đâu mà bùn :(
 
Hix ,ra đường dạo này nhiều thằng chạy ẩu gớm , đang suy nghĩ cái gì buồn buồn thì nó chạy quẹt chút xíu nữa ngã lăn ra đường , quên hết đau buồn ,chỉ muốn chửi nó 1 trận X(
 
Back
Top