• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Khi buồn mọi người thường làm gì ạ???

uhm`, thường là phiêu lưu, viễn tưởng - harry potter cũng được, nên tùy tâm trạng buồn mà chọn sách.....
 
lấy xe đi 1 vòng với 1 người bạn nào đó chịu nghe mình tâm sự,hoặc ngồi ở nhà tưởng tượng 1 ngày nào nó sẽ xảy ra chuyện mà bạn hằng mong và lúc đó bạn sẽ sử lý ra sao,hoặc nghe nhạc,nhạc buồn hay vui cũng đc miễn nó thể hiện đc tạm trạng mình là đc.
 
đập đầu vào gối lol
 
"Nếu bạn không có thứ mà bạn thích thì hãy thích thứ mà bạn có"
Vậy là em phát hiện ra một trong những cách xả buồn tức thì và hữu hiệu đó là đi xe đạp trong mưa (không dùng ô, không dùng áo mưa, cứ thế lao ầm ầm trong mưa). Cảm giác rất tuyệt, trời mưa không to qua, mưa táp vào mặt rào rào, mưa gió mát lạnh, cảm giác tự do vô cùng, hơn nữa tiếng bánh xe rẽ nước rào rào nghe rất hay.
Tuy nhiên hôm sau em bị một trận đau đầu tưng bừng. Dù sao vẫn vui.
bạn giống tôi nhỉ , dù như thế nhưng từ nhỏ đến giờ , dầm mưa chưa bao giờ bệnh :x
 
Thắc mắc...
Buồn ai cũng lấy xe ra chạy... nhưng mình thấy: chạy ko mục đích, ko địa điểm, ko phương hướng + buồn tình mà ra đường toàn thấy cặp cặp ko => còn buồn thúi ruột hơn nữa chứ :-B
 
Khi buồn thì lao vào chơi game, xong tưởng tượng cái người làm cho mình buồn là một đối thủ trong game, rồi cứ hết sức mà dần nó tan nát -> hết buồn ngay:D
 
Khi buồn thì cứ ngủ một giấc, sau khi thức dậy sẽ lại đâu vào đấy, ngoại trừ trường hợp buồn quá đến mức không ngủ nổi.
 
Khi buồn thì lao vào chơi game, xong tưởng tượng cái người làm cho mình buồn là một đối thủ trong game, rồi cứ hết sức mà dần nó tan nát -> hết buồn ngay
như CF chẳng hạn , tôi đụng đến nó chỉ khi stress thui :D
 
Cà phê một mình + suy ngẫm.
 
buồn thì thích cafe với bạn bè hoặc hợp mặt ăn nhậu (đi phá mồi chứ có biết nhậu đâu) :)) còn nếu có GF thì gặp để chia sẽ hoặc đi đâu chơi cho khoay khỏa
 
đi lang thang 1 mình

ko tốt nhất là đi ngủ, như bh đây, buồn thì đi ngủ I-)
 
Back
Top