Khi buồn mọi người thường làm gì ạ???

Uống cafe và ngắm mưa :'> như bây giờ này, mưa to, hạt nặng xuyên qua lá luôn :p nhưng không có cafe =((
 
buồn thì nằm nghĩ xem vì sao mình buồn, và có đáng buồn thế ko, nghĩ linh tinh rồi hết buồn, thở dài 1 cái
 
Khi nào buồn thì chat ,tán,me mấy em cho đỡ buồn :>:> .Còn nếu buồn que' thì đi ngủ cho khỏe ;;);;)
 
nghe bài Bad day của Daniel rồi tự nhiên bớt bùn vì cứ có cảm giác là mình còn 1 chút hi vọng nào đó -> típ tục chiến đấu.
 
Khi buồn thì nên đi vũ trường cho nó hết buồn
yoyo61.gif
 
--Ít khi nào thấy buồn , nhưng sẽ rất thích khi đc chạy xe dưới mưa . Quả thật nếu ko vì 1 lý do đặc biệt nào ấy như là phải giữ wần áo khô để đi học hay là fải đi tiệc và ko đi chung với GF thì hầu như tui chẳng bao giờ mặc áo mưa khi trời mưa . Chạy dưới mưa , mát , lạnh , ướt đẫm , ngọt của nước .. bao nhiêu cảm giác thật là thoải mái , tiếc là giờ phải đội cái shit nón BH ko còn cảm giác mưa uớt tóc nửa !! :( :(
 
Đối với mình khi buồn thì chạy xe 1 vòng và làm vài điếu thuốc . Nhưng giờ bỏ thuốc nên chỉ chạy xe thôi .
 
Nhà em toàn uống cafe lạnh, mẹ em cứ pha sẵn, cho vào chai thả tủ lạnh, tối học khuya lôi ra uống, sáng dậy lù khù uống tiếp... Rất tiện, chỉ tội mỗi khi buồn lôi cả chai ra uống không biết gì hết, kích thích quá, uống xong tinh thần lên quá độ sắp thành tên điên.:D

Hút thuốc
Đối với mình khi buồn thì chạy xe 1 vòng và làm vài điếu thuốc . Nhưng giờ bỏ thuốc nên chỉ chạy xe thôi .
Tại sao mấy bác thích hút thuốc lá thế, ngon lành gì đâu cay xè sặc sụa toàn khói.
--Ít khi nào thấy buồn , nhưng sẽ rất thích khi đc chạy xe dưới mưa . Quả thật nếu ko vì 1 lý do đặc biệt nào ấy như là phải giữ wần áo khô để đi học hay là fải đi tiệc và ko đi chung với GF thì hầu như tui chẳng bao giờ mặc áo mưa khi trời mưa . Chạy dưới mưa , mát , lạnh , ướt đẫm , ngọt của nước .. bao nhiêu cảm giác thật là thoải mái , tiếc là giờ phải đội cái shit nón BH ko còn cảm giác mưa uớt tóc nửa !! :( :(

Đúng thế bác ạ, đi xe dưới mưa rất tuyệt, có điều nên mặc áo phông bác ạ, mặc sơmi lộ lắm.
Mà không chạy được bằng xe máy thì chạy xe đạp, đạp xe vòng vòng quanh phố dưới mưa cũng có cảm giác tuyệt lắm, nước mưa + mồ hôi = mát lạnh, tuyệt hơn cả.
nghe bài Bad day của Daniel rồi tự nhiên bớt bùn vì cứ có cảm giác là mình còn 1 chút hi vọng nào đó -> típ tục chiến đấu.
thỉng thoảng em cũng nghe bài này, cũng được lắm.
 
chả biết làm gì
lúc buồn thường trơ cái mặt ra
 
Buồn thì vẫn làm những việc như mọi ngày, chơi game, lướt web... kô có gì làm thì đi ngủ.
 
Thế thì chắc lúc buồn chị hay ngồi nghĩ thơ thẩn.
 
Lên đỉnh núi nằm ngắm sao, hơi lạnh, lần sau mặc áo khoác lên ngủ luôn cũng đc.
 
chạy xe dưới mưa,hùi đó tớ có chạy 1 lần....đang chạy lần đầu thì thấy sét đánh trúng cột điện,nổ cái bùm....cũng hơi sợ những ko sao,chạy típ,chừng mười phút sau thì sét đánh trúng cái cây ( mình đang chạy cách cái cây vài mét ) làm 1 cành cây rơi xuống đất cháy ầm ầm....nản wá,về nhà gấp
 
Gặp hôm nào mình buồn quá ko thể chịu được nữa thì mình đập đầu vào tường cho ngất đi, nếu tường đổ thì đập chỗ khác ;))
 
Nghe nhạc , đọc truyện tranh , vừa nằm vừa ăn , xong rồi ngủ , hết buồn :|
 
Tâm sự với vợ ::)
 
Gặp hôm nào mình buồn quá ko thể chịu được nữa thì mình đập đầu vào tường cho ngất đi, nếu tường đổ thì đập chỗ khác ;))

Cách này nghe chừng sẽ làm giảm tuổi thọ đó ạ.
 
Xách xe ra ngoài, dịu dịu một tí thì quay về nhà ^^
 
đọc sách, cách chống buồn khá hiệu quả, sau khi đọc xong tớ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều, và cái nỗi buồn của mình chả là cái đek gì !!!!!!!:hug::hug::hug:
 
Vậy nên đọc loại sách, truyện nào để giải sầu ạ??
 
Back
Top