Khi căng thẳng , khi có chiện bùn , khi stress ... anh em hay làm gì ???

  • Thread starter Thread starter B Boy HP
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Nếu như uống rượu bia để quên sầu thì khó lắm, có câu "nâng chén tiêu sầu càng sầu hơn" mà ^^. Trừ khi đi với bạn bè để xả stress thì uống thì có khi đỡ buồn hơn.
P/s: Ta vẫn chưa biết cách xả stress hiện nay, toàn nghe nhạc :).
 
Khi căng thẳng mình thường lập clone đi gây rối các diễn đàn =))
 
Nếu như uống rượu bia để quên sầu thì khó lắm, có câu "nâng chén tiêu sầu càng sầu hơn" mà ^^. Trừ khi đi với bạn bè để xả stress thì uống thì có khi đỡ buồn hơn.
P/s: Ta vẫn chưa biết cách xả stress hiện nay, toàn nghe nhạc :).

Lên Diamond. Mua 20k coins. Bỏ vào máy đấm/ máy búa. Búa + đấm thật lực. Về :P
 
Đấm đá giúp loại bỏ ức chế rất tốt (Bao cát Only) :P
 
Tớ ở ĐL nên cũng dễ xả = thiên nhiên :-*
 
_ h tôi có thú vui giả stress là lôi diablo 2 ra chơi :D hahaha
 
Tui thì ít khi nào buồn quá 30fút , lúc nào có chuyện buồn thì ngồi suy nghĩ, suy nghĩ một hồi lại nghĩ về những cái tốt đẹp thì thấy hết buồn. Còn không thì kể cho mẹ nghe, mẹ chọc chọc một hồi lại hết buồn ^^
__________________
Chuyện gì mà kể cho mẹ nghe =))
 


Lên Diamond. Mua 20k coins. Bỏ vào máy đấm/ máy búa. Búa + đấm thật lực. Về :P

ah ,cái này mình từng làm rồi ... hậu quả là tay đau rã rời 3 ngày , nhất là nắm tay và bắp chuột .. :))
 
Nhà mình gần Cầu Thăng Long, những lúc như thế toàn lên cầu hóng gió 1 mình. 5 năm đại học tối thứ 7 nào cũng lên đó. Giờ ra trường rồi tối nào cũng lên, mát mẻ mà thoải mái lắm :D
 
..khi gặp chuyện nào khó chịu..mình thường hút thuốc và đi dạo 1 mình..tưởng tượng ra viễn cảnh để quên hết chuyện khó chịu kia đi :)
 
ngồi trong phòng tối, nghe nhạc nhẹ. Cảm nhận :x

Không có thói quen quên đi những stress mắc phải trong ngày :'>
 
Hơi tiêu cực 1 tí nhưng lôi điếu cày ra sân ngồi thơ thẩn 1 tẹo và làm khoảng dăm bi là chạy vô nhà chìm trong giấc ngủ(do say thuốc lào)
---------> hôm sau khỏi stress luôn :)):)):))
 
khóc xong--->mắt sưng như gấu panda--->mở k lên--->đi ngủ--->hôm sau quên mất đã buồn vì cái gì :))
 
khi buồn tui chả muốn làm ji cả
ngồi 1 chỗ suy nghĩ lung tung vớ vẩn :(
mà ngoài chiện tc ra thì kô có ji làm tui bùn cả :|
 
Ngồi 1 mình trong cô đơn như tui ngày nào cũng buồn
rảnh thì ngồi đọc truyện ( ko phải truyện tranh , tác phẩm văn học) trúng truyện đau khổ thì cảm giác sầu ( hơn buồn 1 cấp )
_______________________________________
:((
_______________________________________
=((
 
Cầu thang nước trên đường Nhật. Mùi của nước, mùi của jó. Thanh thản lắm :)
 
Chụp cái ảnh cầu thang nước lên đây cho pà kon VN xem cái nhở ;;)

!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top