Khi Chơi Re khúc nào khiến bạn đau tim nhất ?

Để tui tải về chơi thử , dạo này bận quá ko có thời gian
 
không sao cả, bạn cứ chơi remake chậm thôi, để dành ăn từ từ 1 tháng mới thấy ngon (câu đố hóc búa lắm đấy nhé)
 
chính ra mình thích nhất là cảm giác ko có súng trong căn phòng phong cách kiểu cổ như Re1 với mấy thằng zombie đứng ở xa ( nhưng nó ko nhìn thấy mình ) hoặc mình ở ngõ cụt thằng trùm đi từ xa lại

mình ấn tượng với Re nhất không khí như vậy
 
Trong RE thì sợ nhiều cái lắm. Nhưng gần đây là RE 4 ( không đủ điều kiện kinh tế chơi PS3 :)) ), đi cái extra Mercenary, vào mission 4 gặp Crazy Chainsaw Man \:D/
 
Re 4,5 dc làm theo kiểu action từ đầu đến cuối thì lấy gì mà sợ
Hôm bữa đi chơi RE 5 với thằng kia, tui có hỏi là chơi Re 1 2 3 chưa??nó trả lời đang chơi RE 3 mà kinh quá ko dám chơi nữa =))
 
ai cũng chơi Re 2 đầu tiên thế này đã có thời gian nó đã làm tui mất ăn mất ngủ :D
 
Mình thì công nhận đã lên giây cót thần kinh cho trò này rồi nên cũng ko giật mình lắm nhưng có duy nhất khi gặp Regenerator trong RE4 ở trong phòng TN, lúc đó mình chơi buổi đêm, chỉ nghe thấy tiếng của nó kêu kêu. Sau khi chạy ra khỏi phòng thì thấy nó. Lúc đó cũng trang bị tận răng rồi. Striker bắn nó liên hồi, bắn trúng cái gì nó lại mọc ra cái đó. Lúc nó cụt chân nó lao đến cắn cổ mà nhìn hàm răng nó thì thôi rồi. Từ lúc ăn được ống nhòm hồng ngoại mới hết lo với con đấy. Còn bạn thì sao
 
lúc đầu mình cũng sợ lắm

đến giờ thì quen rồi, thích chơi 1 phát magnum vào chân cho hắn té xuống rồi chạy qua thôi, khỏi tốn đạn. Đến khi lấy được ống nhắm hồng ngoại thì tỉa cho bằng thích, không chừa em nào
 
hồi trước lúc mới chơi Re 2 lúc nào cũng cả đám xem mà toàn là kon nít tuy sợ mà vẫn thik coi :D nhứt là lúc 2 mảnh gương ý =)) có đứa mún khóc luôn còn mình thì hết hồn tym mún rơi ra ngoài
 
hồi Re2 khi đó mình còn trẻ con hình như cấp 2 suốt ngày ngồi đằng sau xem bọn nó chơi chứ có được chơi đâu

về sau lên cấp 3 mới có tiền chơi phá đảo Re3 với 2 thằng bạn. Hồi đấy chơi sao mà hay thế, cảm giác mình thông minh ko ngờ.
 
phiên bản Re đầu tiên tui phá đảo là RE3 , lẽ ra RE2 nhưng khúc đánh Wiliam chủ quan vì đang cầm rocket vô cùng nhưng bắn mãi mà ko ăn thế là bị nó đánh chết ngắc luôn :|(lúc đó chơi PS1 mà ko cầm save:|)
 
tui chơi re 1,2,3 rùi kinh nhất là re1 ,còn re4 thì vẫn bình thường kô mấy gì hồi hợp cả ,vì đa số re4,5 làm giống như game điện ảnh ý:-w nên chơi cảm thấy bình thường vô đối;))
 
Mê game này vì cách đây 8 năm, chơi thử RE2 , lúc đó ông chủ quán gọi game này là biệt đội Anpha 2 :) . Chơi đến đoạn Leon lấy được cái huy hiệu có hình đầu ngựa vàng quạy lại lắp vào cái tượng để rớt chìa khóa ra, trên đường đi về qua phòng hop của RPD mấy cái tay XỤT phát thò ra từ tường gỗ làm mình giật mình kèm theo là giật cả máy PS1 văng luôn khỏi bàn. Kết quả là sợ hú vía và phải bắt đền vì làm đứt dây tay 200k. Máy bay ra khỏi bán để nhưng không sao. Nhớ đời từ đó kết RE luôn :P
Đoạn này bị giật mình 2 lần, nhưng lần thò tay ra thứ 2 thì không văng chân tay đi đâu cả mà chỉ đứng tim lần 2 thôi :D
 
Công nhận hầu như mọi người đều chơi RE2 đầu tiên. Lúc đó mình cùng thằng bạn chơi song song, nó chơi Biohazard 2 còn mình chơi RE2. May là nó đi trước nên các đoạn giật mình nó giật trước còn mình cũng đỡ. Nhưng công nhận những trò này chơi buổi tối vẫn sướng hơn
 
Cảm giác thoát tim nhất là lúc đầu chơi RE2, khi char chạy ngang qua cánh cửa gỗ trong lobby RPD (màn đầu) thì thình lình mấy cánh tay đưa ra chụp lại, hix, mình vặn volume hơi lớn nên tái mặt, xoay chuyển lung tung hết, may là quái ko mạnh.
 
Mình thích phong cách của Re 1, 2 , 3 hơn là 4, 5. Chơi cụt cả hứng :( Trong Re sợ nhất là lúc mình hết đạn + hết máu chưa kể là hết cục save nữa :((
 
Re 4,5 dc làm theo kiểu action từ đầu đến cuối thì lấy gì mà sợ
Hôm bữa đi chơi RE 5 với thằng kia, tui có hỏi là chơi Re 1 2 3 chưa??nó trả lời đang chơi RE 3 mà kinh quá ko dám chơi nữa =))

chài ai,me là con gái,chơi bị thằng NEM woanh' văng lên rớt xuống,bầm mìn bầm mẩy mà còn fa' đảo.zậy anh chàng đó chắc chưa đủ tuổi òy :))
 
Tôi mới chơi RE 1,2,3 nhưng thấy lúc chơi RE 1 là cảm giác ghê nhất.Chắc 2 bản kia toàn ngồi ngoài hàng có 1 lũ lố nhố đằng sau nên ko thấy gì còn RE 1 toàn ngồi chiến 1 mình ở nhà nên thấy ghê.
 
haha chiến 1 mình à =)) chơi thế mới hấp dẫn chứ :D
 
Back
Top