Khi Chơi Re khúc nào khiến bạn đau tim nhất ?

Thực sự thì mỗi Resident Evil đều có cái kinh dị riêng , cái nào nhất thì khó nói .
Re 1 phiên bản tiên phong với ngôi nhà âm u
Re 2 những đoạn kính vỡ rất mệt
Re 3 gặp Nemesis hay đoạn Zom ào ra cũng toát mồ hôi
Re X code veronica ức chế đoạn mới vào nghĩa địa kèm theo con búp bê
Re Remake thì khỏi nói , Lisa rượt chạy tóe khói

Các Re khác , VD như Re 5 chắc chắn sẽ rất đáng sợ khi bị một số lượng đông quá trời đất bu vào làm thịt ...
 
đau tim nhất là lúc đang chơi RE4 chỗ gặp thằng cầm cưa máy , đang 1h , lại lén ba má chơi khuya , tự dưng ông bô rón rén ra đằng sau vỗ vai bảo lên ngủ , quả đó thiệt là .........(
 
re outbreak file 2 ý,nhìn cái cây mà alyssa tiêu diệt ở bệnh viện là kinh nhất
 
Đoạn đó thực sự không thấy có gì ghê cả , chỉ là mấy cái xúc tu thôi mà !

Đoạn ở R.P.D khúc cuối chiến với cả một đống Zom mới đau tim chứ bộ . Đoạn sau đó thì thật là cảm động , anh bạn Da Đen của chúng ta đã ở lại để chờ Leon và Claire đến kết liễu ...
 
Đoạn đó thực sự không thấy có gì ghê cả , chỉ là mấy cái xúc tu thôi mà !

Đoạn ở R.P.D khúc cuối chiến với cả một đống Zom mới đau tim chứ bộ . Đoạn sau đó thì thật là cảm động , anh bạn Da Đen của chúng ta đã ở lại để chờ Leon và Claire đến kết liễu ...

à,ý em là cảnh ở bênh5 viện đó rất ư là kinh dị chứ bụ
 
Tấm gương trong RE2... :'> . Máy mình ko có sound card mà vẫn đứng tim. Laptop nữa chứ =)) . May là mình chưa cho cái máy thăng thiên.
 
nói mới nhớ chổ cái kiếng re2 cũng từng làm TH hơi giật mình,mà re2 có chỗ gắn 2 cục ngọc đỏ,con licker ở đâu bay xuống cũng ghê chứ bụ
 
Chỗ trước cái phòng đòi Spade Key có thằng cha ko đầu phải ko? Chỗ đó dưới sàn máu nhỏ long tong =)) lộ liễu quá.
 
ko, chỗ đó là con licker trên trần kh2 cái lưỡi hù thôi,

chỗ gắn 2 viên jewel để lấy cái key ấy, đi đường B thì con licker sẽ phá kính nhảy xuống. cũng khá giật mình.

Đoạn ám ảnh nhất vẫn là cái mặt con Zom trong RE1 khi chơi RE lần đầu tiên
 
ko, chỗ đó là con licker trên trần kh2 cái lưỡi hù thôi,

chỗ gắn 2 viên jewel để lấy cái key ấy, đi đường B thì con licker sẽ phá kính nhảy xuống. cũng khá giật mình.

Đoạn ám ảnh nhất vẫn là cái mặt con Zom trong RE1 khi chơi RE lần đầu tiên

hừm,xem ra thì cũng ghê nhưng cũng đoạn đó thấy re remake làm kinh hơn
 
RE 2 thấy kô sợ = RE 3 .........................
 
Còn đoạn hồi hộp này nữa nè :

Re 2 phần B, khi đi qua hành lanh bên trái tầng trệt của RPD, chỗ có mấy cái thanh gỗ đóng chéo nhau để ngăn zombie không tràn vào đó. Phần B đi đến khúc này thì bất ngờ bạn sẽ nghe tiếng nổ sập từ 2 cánh cửa bị đóng chéo, cùng lúc đó là 2 zombie cảnh sát trườn vào - giật mình.
 
Nếu mà trong RE Code Veronica,Capcom biết lợi dụng tình huống Claire vào phòng tranh,sau khi bức tranh Alfred xoay qua và bức tranh của Alexia trở ngược lại mà để cho Alexia(alfred giả)xuất hiện bất thình lình cùng với bức tranh thì quá hiệu quả rồi:x(phòng tranh thấy sao mà rờn rợn)::(
 
+Khúc đang thay đạn trong OB mà có trên 3 em z lao đến (Dùng Kevin chỉ đạp 1 bé ra thôi) ::( Khúc sau lượm Shotgun vừa bắn vừa đếm, đến vien cuối lo đạp mà ù chạy.
+Khúc sợ thứ 2 là chiến đấu với các boss bằng dao. :D
+Khúc sợ thứ 3 là những lúc chơi làn đầu hem có hướng dẫn:o
 
Các Re cũ chơi đoạn nào cũng làm tôi giật mình. Nhất là lúc đầu chơi Re 1, khi đi ngang dãy hành lang, có mấy con chó nhảy từ cửa kiếng vào, đoạn đó tôi té ghế đập đầu xuống đất :D
 
Quạ, chó, đĩa, nhện...nói chung đều làm tui ghét do chúng có tính bất ngờ (toàn chui kiếng đi ra) hoặc lại gần mấy cái xe thì 1 chú đạp cửa xông ra ối bắn chết nó...Re3 thành công nhất trong khoảng chí chét này:D
 
Ờ đúng rồi. Nhất là vì Re 3 nhìn thấy Jill cứ thở hổn hển, tim đập thình thịch, tự nhiên làm người chơi cũng sợ lây :D
 
Re2 : Đoạn chạy trong sở cảnh sát gần mấy ô cửa chắn = mấy tấm gỗ ... zom nó thò tay vào ăn xin làm : " They scared the Sh!t out of me " :((
 
RE 1 khúc con rắn cũng hồi hộp đấy nhỉ . khúc lấy cây súng trong phòng gì đó thay cây giả lấy cay thiệt cũng mệt:D
 
Back
Top